Rạng sáng nay, Bảo tàng Quốc gia Adrien Dubouche ở trung tâm thành phố Limoges, Pháp, đã trở thành mục tiêu của một vụ trộm táo tợn. Kẻ gian đã phá cửa sổ, đột nhập vào bảo tàng và kích hoạt hệ thống báo động.
Theo thông tin từ bảo tàng, nhóm trộm đã nhắm vào phòng trưng bày lịch sử và lấy đi ba món đồ sứ cổ quý hiếm có nguồn gốc từ Trung Quốc. Các hiện vật bị đánh cắp bao gồm hai chiếc đĩa sứ có niên đại từ thế kỷ 14 và 15, cùng với một chiếc bình sứ từ thế kỷ 18.
Đáng chú ý, cả ba món đồ này đều được xếp vào hàng “quốc bảo” của Pháp.

Công tố viên Emilie Abrantes cho biết lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng thông báo cho cảnh sát ngay khi hệ thống báo động được kích hoạt. Tuy nhiên, những tên trộm đã успели tẩu thoát trước khi cảnh sát kịp thời có mặt tại hiện trường. Ước tính ban đầu của cảnh sát cho thấy tổng giá trị của ba món đồ bị đánh cắp lên tới 11 triệu đô la Mỹ.
Thị trưởng Emile Roger Lombertie nhận định: “Hệ thống an ninh đã hoạt động, nhưng có lẽ cần phải xem xét và rà soát lại. Trên thực tế, tất cả các bảo tàng lớn trên thế giới đều từng là mục tiêu của các vụ trộm cắp. Rất có thể, vụ trộm này được thực hiện bởi những nhà sưu tầm đứng phía sau.”
Theo thông tin trên trang web chính thức, Bảo tàng Quốc gia Adrien Dubouche hiện đang lưu giữ khoảng 18.000 tác phẩm nghệ thuật và hiện vật lịch sử.
Vụ trộm tại Bảo tàng Quốc gia Adrien Dubouche diễn ra sau hai vụ trộm lớn khác tại các bảo tàng Pháp vào tháng 11 năm 2024. Tại Bảo tàng Cognacq-Jay ở Paris, một nhóm bốn người đã sử dụng rìu và gậy để phá vỡ tủ trưng bày ngay giữa ban ngày, trước sự chứng kiến của nhiều du khách. Chúng đã lấy đi một hộp đựng thuốc lá và một số hiện vật có giá trị khác.
Chỉ một ngày sau đó, một vụ cướp có vũ trang đã xảy ra tại bảo tàng Hieron ở miền đông nước Pháp, khiến những tên cướp tẩu thoát với số trang sức trị giá hàng triệu đô la.
Admin
Nguồn: VnExpress