Vợ tôi thường xuyên về quê ngoại thăm ba vì ba đang bệnh, khoảng hai tuần một lần. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc này, vì đó là trách nhiệm và tình cảm của con cái đối với cha mẹ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy buồn và bức xúc vì vào các dịp lễ Tết hay sự kiện quan trọng, vợ tôi hầu như không về quê nội.
Ngoài ra, giữa vợ tôi và gia đình tôi, đặc biệt là mẹ tôi, có những mâu thuẫn theo kiểu mẹ chồng nàng dâu. Dù cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng vẫn diễn ra bình thường, nhưng những căng thẳng âm ỉ này khiến tôi rất khó xử.
Về vấn đề tài chính, tôi là người có thu nhập chính và cao hơn vợ. Tôi đưa toàn bộ tiền lương cho vợ quản lý, nhưng cô ấy lại không minh bạch trong việc chi tiêu. Hàng tháng, tôi chỉ được thông báo một cách chung chung là “còn dư khoảng đó”, chứ không biết cụ thể con số là bao nhiêu, hay những tháng nào chi tiêu nhiều hơn. Tôi cảm thấy điều này không công bằng vì mình là người làm ra tiền nhưng lại không được biết rõ tình hình tài chính của gia đình. Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với vợ về vấn đề này, nhưng lại ngại vì tính vợ khá cứng đầu. Mỗi khi tôi góp ý, cô ấy thường phản ứng gay gắt, như thể tôi đang trách móc hay đổ lỗi, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và không biết nên bắt đầu từ đâu.

Một vấn đề khác khiến tôi lo lắng là cách vợ dạy con. Con trai tôi có hành vi bạo lực, thường xuyên đánh bạn ở trường. Thay vì tìm cách khuyên nhủ hay hướng dẫn con, vợ tôi lại chọn cách đánh đòn để dạy dỗ. Tôi không đồng tình với phương pháp này, vì cho rằng nó không phải là giải pháp lâu dài.
Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người về cách ứng xử và giải quyết những vấn đề này. Liệu tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với vợ không? Và nếu có, tôi nên bắt đầu từ đâu để tránh gây thêm căng thẳng trong gia đình? Tôi xin chân thành cảm ơn những lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress