Ngày 2/9 vừa qua, tại các hành lang và sân trường trung học Walt Whitman, New York, một cảnh tượng khác lạ đã diễn ra: học sinh bước đi với ánh mắt hướng về phía trước, thay vì dán chặt vào màn hình điện thoại thông minh.

Đây là ngày đầu tiên các khu học chính thức áp dụng quy định hạn chế sử dụng smartphone trong khuôn viên trường học, từ cấp mẫu giáo đến lớp 12, trên toàn bang New York. Tuy nhiên, học sinh vẫn được phép sử dụng các thiết bị học tập khác do nhà trường cung cấp như laptop và máy tính bảng.
Isabella Galindo, một học sinh lớp 12, chia sẻ: “Quy định này gây ra nhiều tranh cãi và sự phản đối. Nhưng thành thật mà nói, smartphone là một sự cám dỗ không cần thiết. Giờ đây, khi không còn nhìn vào điện thoại, em cảm thấy tập trung hơn rất nhiều.”
Tại trường Walt Whitman, học sinh phải cất điện thoại vào tủ khóa ngay khi đến trường. Các em không được phép lấy điện thoại ra cho đến khi có tiếng chuông báo tan học, kể cả trong giờ ăn trưa hoặc giải lao.
Hiệu trưởng John Murphy nhận xét: “Không khí lớp học trở nên sôi nổi hơn hẳn. Quan trọng hơn, các em tương tác với nhau nhiều hơn trong căng tin, thay vì chỉ cắm mặt vào điện thoại.”
Lucy Maniatis, một học sinh cuối cấp, cho biết: “Sẽ mất một thời gian để làm quen, nhưng em cũng dần bỏ được thói quen tìm đến điện thoại mỗi khi rảnh rỗi. Em cũng không còn cảm thấy cần phải nhắn tin cho bạn bè liên tục, vì tất cả mọi người đều không được phép sử dụng điện thoại.”
Một số trường khác, như trường trung học Uniondale, yêu cầu học sinh bỏ điện thoại vào những chiếc túi đặc biệt, chỉ có thể mở khóa bằng thiết bị đặt gần cổng trường vào cuối ngày.

Nhà trường cũng áp dụng các hình thức cảnh cáo và phạt đối với học sinh bị phát hiện sử dụng điện thoại trái phép. Andrew Madrid, một học sinh cuối cấp, nhận thấy rằng bạn bè của mình đang tương tác với nhau nhiều hơn nhờ quy định mới này. “Căng tin trở nên ồn ào hơn, mọi người vui vẻ và trò chuyện rôm rả,” Madrid nói.
Theo thống kê, tại New York, khoảng 820 trường lựa chọn sử dụng túi đựng đặc biệt, 600 trường sử dụng giá, thùng hoặc hộp đựng điện thoại, và 550 trường yêu cầu học sinh cất điện thoại vào tủ khóa trước khi vào lớp.

Đối với nhiều học sinh, và thậm chí cả giáo viên, đây là một sự thay đổi lớn cần thời gian để thích nghi. Valentina Goris, một học sinh cuối cấp, kể lại: “Đôi khi giáo viên bảo cả lớp lấy điện thoại ra để chụp ảnh, rồi mới chợt nhận ra quy định mới. Thật sự rất lạ. Chúng em phải học cách không còn phụ thuộc vào điện thoại mọi lúc mọi nơi.”
Tuy nhiên, một số phụ huynh còn cảm thấy khó khăn hơn trong việc thích nghi với quy định mới. Nhiều người không ủng hộ vì lo lắng về việc không thể liên lạc thường xuyên với con cái trong ngày.
Carmelo Maisonet, một phụ huynh ở Uniondale, bày tỏ: “Tôi cảm thấy an toàn hơn nếu con tôi luôn có thể nhắn tin hoặc gọi điện cho bố mẹ. Vì vậy, tôi không thực sự ủng hộ quy định này.”
Theo quy định mới, phụ huynh có thể liên lạc với con cái thông qua nhà trường, và học sinh cũng có thể gọi cho bố mẹ bằng điện thoại của trường. Ngoài ra, các trường cũng áp dụng ngoại lệ cho những học sinh cần theo dõi y tế, hoặc học sinh thuộc diện IEP (Giáo dục Cá nhân hóa) hay có nhu cầu học tập đặc biệt.
Admin
Nguồn: VnExpress