Kỷ vật thời chiến: Giới trẻ Việt tìm về lịch sử sau 2/9

Sau lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, mạng xã hội Việt Nam chứng kiến sự lan tỏa mạnh mẽ của trào lưu chia sẻ về những người thân là cựu chiến binh. Trần Hồng Phấn, 27 tuổi đến từ Hưng Yên, đã gây xúc động khi đăng tải hình ảnh chụp cùng hàng chục bằng khen, huy hiệu và huân chương chiến công của ông ngoại, kèm dòng chú thích: “Ông của tôi từng tham gia đánh trận 81 ngày đêm giữ thành cổ Quảng Trị”. Bài viết của cô nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác và những lời chúc sức khỏe, cảm ơn từ cộng đồng mạng.

Con cháu đua nhau khoe chiến tích, kỷ vật của ông bà thời chiến
Hà Tĩnh: Bà ngoại xúc động đọc lại thư thời chiến của ông. Ảnh: Internet

Hồng Phấn chia sẻ, ý tưởng này xuất phát từ sự ngưỡng mộ và kính trọng mà mọi người dành cho các cựu chiến binh trong dịp lễ lớn. Trước đây, cô chỉ đơn giản biết ông là một cựu chiến binh, nhưng không thực sự thấu hiểu ý nghĩa lịch sử to lớn của danh hiệu ấy.

Bức thư tay ông ngoại Hằng Huệ gửi bà năm 1966. Ảnh: Gia đình cung cấp
Thư tay năm 1966: Kỷ vật tình yêu thời chiến của ông bà. Ảnh: Internet

Ông ngoại của Phấn là Thượng úy Vũ Văn Nga, năm nay 78 tuổi. Ông nhập ngũ năm 19 tuổi và từng công tác tại Bộ Tư lệnh Pháo binh, Sư đoàn 351 ở Quảng Trị từ năm 1967. Cô từng được nghe ông kể về những trận chiến ác liệt như Khe Sanh năm 1968 hay chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị vào mùa hè năm 1972.

Cựu binh Vũ Văn Nga, 78 tuổi, ở Hưng Yên hiện tại (trái) và ảnh ngày trẻ khi tham gia chiến đấu (phải). Ảnh: Gia đình cung cấp
Cựu binh Hưng Yên: Từ chiến trường xưa đến cuộc sống hôm nay. Ảnh: Internet

“Đây là lần đầu tiên tôi ‘đu trend’ với một cảm xúc tự hào và xúc động đến như vậy. Thật bất ngờ khi có rất nhiều người quan tâm đến quá trình chiến đấu của ông tôi và mong muốn được nghe ông kể lại”, Phấn bày tỏ. Cô đã cẩn thận ghi chép lại những câu chuyện chiến đấu của ông ngoại, để hiểu sâu sắc hơn về quá khứ hào hùng và sự hy sinh cao cả của thế hệ cha ông.

Xu hướng này đang ngày càng phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội. Một khảo sát nhanh của VnExpress cho thấy có hơn 5.000 bài đăng liên quan đến chủ đề này trên TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối vì ông bà đã qua đời, không còn cơ hội để chứng kiến những sự kiện trọng đại của đất nước.

Theo chuyên gia tâm lý Võ Minh Thành, giảng viên Đại học Sư phạm TP HCM, đây là hiệu ứng lan tỏa sau những sự kiện lịch sử lớn như kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh. Nó thể hiện sự quan tâm sâu sắc và lòng biết ơn chân thành của thế hệ trẻ đối với những người đã cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc. “Hành động này không chỉ đơn thuần là khoe khoang. Nó thể hiện niềm kiêu hãnh, khát khao tìm về nguồn cội, trân trọng những giá trị lịch sử và sự hy sinh lớn lao của ông cha”, ông Thành nhấn mạnh.

Ông Thành giải thích thêm rằng, trước đây, việc có người thân là cựu chiến binh có thể được xem là điều bình thường. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều người trẻ mong muốn được tham gia và thể hiện mình là một phần của những sự kiện lớn, đồng thời mong muốn cộng đồng ghi nhận những đóng góp to lớn của người thân trong công cuộc giành lại hòa bình cho đất nước.

Một ví dụ khác là đoạn video do Hằng Huệ, 31 tuổi ở Hà Tĩnh, đăng tải khoảnh khắc bà ngoại xem lại những lá thư tay thời chiến của ông. Đoạn video này đã thu hút hơn một triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

Ông ngoại của Hằng Huệ là liệt sĩ Võ Văn Mậu, nhập ngũ năm 1960 và hy sinh tại chiến trường Quảng Trị năm 1970. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, ông vẫn luôn gửi thư về động viên hậu phương.

Qua những lá thư này, Hằng Huệ thấu hiểu sâu sắc hơn về nỗi đau chia ly của hàng triệu gia đình trong thời chiến. Bức thư cuối cùng ông gửi về cho bà vào năm 1968, hai năm trước khi ông hy sinh. Sau đó, đơn vị đã gửi giấy báo tử cùng một số vật dụng cá nhân của ông về cho gia đình lưu giữ.

“Thời chiến, ông bà hưởng ứng phong trào toàn dân kháng chiến, thời bình, chúng tôi hưởng ứng phong trào yêu nước bằng cách tìm về lịch sử để kể cho con cháu, lan tỏa cho người Việt bằng cả niềm tự hào”, Hằng Huệ chia sẻ.

Không chỉ muốn chia sẻ về chiến tích của ông ngoại, Hồng Phấn còn mong muốn cộng đồng mạng chung tay lan tỏa thông tin để giúp ông tìm lại những đồng đội năm xưa. “Ông tôi vẫn còn giữ những bức ảnh của họ. Mong muốn lớn nhất của ông bây giờ là có được thông tin về những người đồng đội, dù họ còn sống hay đã hy sinh”, cô gái trẻ tâm sự.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *