Mẹ 70 tuổi bán vé số: Câu chuyện cảm động phía sau

Gia đình tôi thuộc diện cơ bản, bố mẹ có ba người con: hai trai và một gái. Hiện tại, chỉ còn người em trai ở giữa là chưa lập gia đình và sống cùng bố mẹ. Tôi và em gái út đã ra ở riêng. Bố mẹ tôi năm nay đều đã 70 tuổi, còn minh mẫn và có thu nhập ổn định khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng từ tiền cho thuê phòng trọ và khoản biếu riêng của gia đình tôi. Các em tôi biếu bao nhiêu thì tôi không rõ. Bố tôi thường ở nhà trông nom nhà cửa, đón các cháu nội (hai con tôi) và chăm sóc cháu ngoại (con của em gái tôi).

Tuy nhiên, điều khiến tôi trăn trở là việc mẹ tôi nhất quyết không chịu nghỉ ngơi. Sau khi về hưu, mẹ liên tục tìm kiếm các công việc làm thêm. Mẹ từng làm phụ quán ăn vài tháng, nhưng sau đó lại nghỉ vì chủ quán muốn tuyển người trẻ tuổi hơn. Mẹ lại tiếp tục tìm những công việc khác như rửa chén, dọn dẹp nhà cửa, dường như không lúc nào ngơi tay. Tôi đã nhiều lần khuyên mẹ nên nghỉ ngơi vì tuổi cao, lại mắc các bệnh như giãn tĩnh mạch, thoát vị lưng, huyết áp thấp bẩm sinh và rối loạn tiền đình. Thế nhưng, mẹ tôi không nghe. Mỗi khi phải nghỉ việc vì lý do tuổi tác, mẹ lại tỏ ra bồn chồn, đi hết chỗ này đến chỗ khác để tìm việc mới. Cả gia đình tôi đều không biết phải làm sao để khuyên mẹ, vì ban ngày ai cũng bận đi làm. Bố tôi cũng không thể thuyết phục được mẹ. Thậm chí, mẹ còn dọa sẽ uống thuốc ngủ hoặc bỏ nhà đi ở trọ.

Mẹ ngoài 70 tuổi vẫn lang thang bán vé số dù không thiếu tiền

Gần đây, mẹ tôi chuyển sang bán vé số. Sáng mẹ bán từ 6h đến 9h, chiều từ 16h đến 18h. Nhiều khi tôi đi ngang qua các quán cà phê, quán ăn, thấy mẹ mình mời chào khách mà lòng tôi không khỏi xót xa. Bản thân tôi đôi khi cũng mua vé số chỉ vì thấy người bán lớn tuổi và biếu thêm chút tiền. Tôi cũng đã nhờ người thân, hàng xóm khuyên nhủ mẹ, nhưng mọi nỗ lực đều không có kết quả. Mẹ nói rằng việc được đi ra ngoài, gặp gỡ nhiều người khiến mẹ rất vui. Thỉnh thoảng, mẹ kể rằng khi ngồi nghỉ ở quán, mẹ được người ta mời nước, mời đồ ăn. Dù thấy mẹ vui, nhưng tôi vẫn không khỏi lo lắng và cảm thấy khổ tâm.

Tôi tự hỏi, niềm vui tuổi già có thực sự là như vậy không? Tâm lý của người già có phải ai cũng như vậy? Trong khu phố, cũng có nhiều cô bác trạc tuổi mẹ tôi, nhưng họ đều sống một cuộc sống an nhàn, thảnh thơi. Thấy mẹ vui vẻ, khỏe mạnh, tôi cũng mừng, nhưng mỗi khi chứng kiến cảnh mẹ đi bán vé số, tôi lại cảm thấy canh cánh trong lòng, nhất là những ngày mưa gió. Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người để có thể giúp mẹ có một cuộc sống an nhàn và hạnh phúc hơn ở tuổi già.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *