Trước sự chứng kiến của hơn 80.000 khán giả tại sân Monumental, Lionel Messi đã không thể kìm nén được những giọt nước mắt ngay từ khoảnh khắc khởi động. Siêu sao 38 tuổi cúi đầu lau nước mắt khi vừa bước ra sân cỏ, tạo nên một khoảnh khắc xúc động mạnh mẽ, khiến cả khán đài bùng nổ trong tiếng vỗ tay và reo hò không ngớt. Các đồng đội đã nhanh chóng đến để chia sẻ cảm xúc với anh, trong khi đám đông đồng thanh hô vang tên của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.
Phút giây khởi động thông thường đã biến thành một kỷ niệm khó phai. Không chỉ Messi, mà cả những người có mặt trên sân và khán đài đều cảm nhận được sự nghẹn ngào trong không khí của buổi chia tay.
Trong trận đấu với Venezuela, cú đúp bàn thắng đã giúp Messi nâng tổng số bàn thắng của anh lên con số 36 tại vòng loại các kỳ World Cup, chính thức san bằng kỷ lục với Cristiano Ronaldo. Hiện tại, chỉ có Carlos Ruiz (Guatemala) là người có thành tích tốt hơn với 39 bàn thắng.
Messi có thể chỉ còn một cơ hội duy nhất để vượt qua cột mốc này, khi Argentina làm khách trên sân của Ecuador trong trận đấu cuối cùng vào ngày 10/9. Một cú hat-trick sẽ giúp anh san bằng kỷ lục của Ruiz, tuy nhiên, khả năng ra sân của Messi vẫn còn bỏ ngỏ. Huấn luyện viên Lionel Scaloni đã xác nhận rằng Messi có tên trong danh sách đăng ký, nhưng ông cũng cân nhắc khả năng cho anh nghỉ ngơi để dưỡng sức cho giai đoạn cuối mùa giải cùng Inter Miami, nơi anh đang hướng đến chức vô địch MLS Cup.
Trong khi đó, Cristiano Ronaldo vẫn còn nhiều cơ hội để ra sân và thậm chí phá sâu kỷ lục của Carlos Ruiz, khi Bồ Đào Nha vẫn chưa bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu. Bồ Đào Nha nằm ở bảng F, cùng với các đối thủ được đánh giá yếu hơn là Armenia, Hungary và Ireland. Ronaldo và các đồng đội sẽ có trận đấu mở màn trên sân của Armenia vào ngày 6/9.
Admin
Nguồn: VnExpress