Ong tấn công: Trận đấu bóng đá gián đoạn

Phút 78 của trận đấu, khi tỷ số đang là 1-1, một sự cố hy hữu đã xảy ra: một đàn ong bất ngờ xuất hiện và tràn vào sân, gây náo loạn.

Để bảo đảm an toàn, trọng tài chính, các cầu thủ trên sân, nhân viên nhặt bóng và cả đội ngũ truyền hình đã phải nằm rạp xuống sân, giữ nguyên tư thế để tránh bị ong tấn công. Các cầu thủ dự bị cũng nhanh chóng tìm nơi trú ẩn dưới băng ghế. Điều đáng ngạc nhiên là khán giả trên khán đài vẫn bình tĩnh theo dõi sự việc. May mắn thay, không ai bị đốt trong sự cố bất ngờ này.

Nguyên nhân đàn ong xuất hiện vẫn còn là một dấu hỏi. Một số người cho rằng thời tiết thay đổi thất thường trước trận đấu có thể là yếu tố tác động. Tuy nhiên, một số khác lại nhận định rằng tiếng ồn ào cổ vũ của khán giả đã kích động đàn ong, khiến chúng bay vào sân.

Bầy ong phá trận đấu
Ong tấn công trận đấu bóng đá Tanzania: Khoảnh khắc hỗn loạn. Ảnh: Internet

Sự việc đã gây ra nhiều bình luận hài hước trên mạng xã hội. Một người dùng trên mạng X viết: “Thiên nhiên không quan tâm đến lịch thi đấu bóng đá của bạn đâu. Nằm xuống là một quyết định thông minh.”

Các cầu thủ nằm rạp xuống sân tránh bị ong đốt. Ảnh: Youtube
Cầu thủ nằm rạp tránh ong đốt: Khoảnh khắc hài hước trên sân cỏ. Ảnh: Internet

Sau khi trận đấu được tiếp tục, đội City Abuja FC đã tận dụng cơ hội và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 vào những phút cuối cùng.

Trên thực tế, việc các vận động viên bị côn trùng tấn công không phải là chuyện hiếm gặp trong thể thao chuyên nghiệp. Năm 2019, hậu vệ Dani Alves của Sao Paulo từng bị ong bắp cày tấn công khi đang thi đấu tại giải vô địch Brazil. Gần đây hơn, tại giải Indian Wells ở Mỹ năm ngoái, tay vợt Carlos Alcaraz cũng đã bị ong đốt vào trán, dẫn đến việc trận đấu phải tạm dừng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *