Thư Kỳ rơi lệ: Áp lực cuộc sống đè nặng?

Theo thông tin từ Sina, buổi chiếu phim “Girl” của Thư Kỳ tại Liên hoan phim Venice 2025 đã nhận được tràng vỗ tay kéo dài hơn 8 phút từ khán giả, một sự khích lệ lớn đối với đoàn làm phim. Xúc động trước tình cảm này, Thư Kỳ đã đứng lên cảm ơn và không kìm được những giọt nước mắt. Nữ diễn viên kiêm đạo diễn chia sẻ rằng, áp lực khi ngồi ở vị trí đạo diễn lớn hơn rất nhiều so với khi cô đứng trước ống kính với vai trò diễn viên. Trước buổi công chiếu, cô đã trải qua những khoảnh khắc căng thẳng vì lo sợ những lời chê bai trực tiếp về tác phẩm đầu tay của mình. Những giọt nước mắt, theo Thư Kỳ, là sự giải tỏa cho những áp lực dồn nén bấy lâu.

Thư Kỳ khóc tại LHP Venice
Thư Kỳ xúc động ngày ra mắt phim (Video Weibo). Ảnh: Internet

“Girl” lấy bối cảnh Đài Loan năm 1988, khắc họa những mất mát và khó khăn của các gia đình Đông Á thông qua câu chuyện về nhân vật chính Lâm Tiểu Lệ (do Bạch Tiểu Anh thủ vai) và mẹ của cô. Thư Kỳ đã khéo léo đưa những ký ức tuổi thơ của mình vào bộ phim, bao gồm những vấn đề như bạo hành gia đình và những âm thanh ngột ngạt thường thấy trong những gia đình nghèo khó.

Bộ phim “Girl” đang tranh giải Sư Tử Vàng, một trong những hạng mục quan trọng nhất của Liên hoan phim Venice 2025. Đáng chú ý, Thư Kỳ là nữ đạo diễn người Hoa đầu tiên được đề cử ở hạng mục này ngay với tác phẩm đầu tay của mình.

Thư Kỳ, tên thật là Lâm Lập Tuệ, sinh năm 1976 trong một gia đình nghèo khó. Cô từng chia sẻ rằng, ký ức tuổi thơ của cô gắn liền với những bữa ăn thiếu thốn và những trận đòn roi từ bố mẹ. Chính điều này đã hình thành nên một cô gái nổi loạn, thường xuyên bỏ nhà đi.

Năm 16 tuổi, sau một lần bỏ nhà, Thư Kỳ nhận ra mái tóc của mẹ đã bạc đi nhiều vì lo lắng cho cô. Cô cũng dần cảm nhận được tình yêu thương mà bố mẹ dành cho mình. So sánh với thế giới bên ngoài, Thư Kỳ nhận ra gia đình mới là nơi quan tâm đến cô nhiều nhất. Từ đó, cô không còn bỏ nhà đi nữa.

Khi lên cấp ba, Thư Kỳ quyết định bỏ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Cơ hội đến khi cô lọt vào mắt xanh của một công ty giải trí và bắt đầu sự nghiệp trong giới showbiz với vai trò người mẫu nghiệp dư. Khi nhà xuất bản hỏi về nghệ danh cho bộ ảnh đầu tiên, cô đã suy nghĩ rất kỹ để chọn một cái tên “có khí chất” và mang đậm màu sắc văn học hơn tên thật của mình. Cái tên “Thư Kỳ” được lấy cảm hứng từ cụm “cầm kỳ thi họa”. Trong giai đoạn đầu thập niên 1990, cô đã tham gia chụp những bộ ảnh gợi cảm và đóng phim cấp ba.

Khán giả cổ vũ phim Girl của Thư Kỳ
Fan cổ vũ Thư Kỳ và dàn sao (Video Sina). Ảnh: Internet

Năm 1996 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Thư Kỳ khi cô vào vai một diễn viên đóng phim khiêu dâm trong bộ phim “Sắc tình nam nữ” của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng, hợp tác cùng Trương Quốc Vinh và Mạc Văn Úy. Với vai diễn này, cô đã đoạt được hai giải thưởng danh giá tại giải Kim Tượng: Diễn viên mới xuất sắc và Diễn viên phụ xuất sắc.

Sau thành công này, Thư Kỳ vươn lên trở thành một trong những minh tinh hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ với hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như “Đô thị thủy tinh” (City of Glass), “Người vận chuyển”, “Three Times” và “Nhiếp Ẩn Nương”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *