Thu nhập 70 triệu: Có nên trả nợ 200 triệu cho chồng?

Tôi và chồng đã kết hôn gần 13 năm và có ba con. Cả hai bên gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn, tôi chỉ còn mẹ, chồng chỉ còn ba, lại thêm đông con nên chúng tôi phải tự lực cánh sinh. Sau nhiều năm cố gắng, vợ chồng tôi đã có một căn nhà trị giá khoảng 4 tỷ đồng xây năm 2020, một mảnh đất 1,5 tỷ đồng và một mảnh đất ở quê trị giá khoảng 500 triệu đồng. Chúng tôi cũng có một chiếc ô tô đang trả góp. Hiện tại, chúng tôi đang gánh khoản nợ 2,3 tỷ đồng, mỗi tháng trả gốc và lãi khoảng 22 triệu đồng, cộng thêm hơn 7 triệu đồng tiền góp xe.

Trước đây, chồng tôi làm môi giới bất động sản, còn tôi làm công ty. Chúng tôi luôn tin tưởng và cùng nhau cố gắng vì tương lai. Nhờ công việc của chồng, chúng tôi từng mua đi bán lại đất, từ những mảnh nhỏ chỉ hơn 100 triệu đồng. Khoản vay hiện tại chủ yếu là do xây nhà và đầu tư chứng khoán. Thời điểm dịch Covid, tôi vẫn đi làm ở công ty, còn chồng ở nhà lo cho các con.

Sau dịch, thị trường bất động sản chững lại, chứng khoán thì cả hai vợ chồng đều lỗ nặng, khoảng 80%. Tôi rơi vào khủng hoảng vì áp lực trả lãi ngân hàng, có lúc tiền lãi còn nhiều hơn cả tiền lương. Tôi khuyên chồng đi làm công ty để phụ giúp, nhưng anh quen tự do nên không đồng ý. Sau nhiều tranh cãi, chồng tôi tuyên bố “tiền ai nấy tiêu”, ý là tôi không cần đưa tiền cho anh và cũng không được can thiệp vào việc anh làm. Tôi đồng ý với điều kiện đó. Tuy nhiên, chồng tôi tiêu xài không tính toán, thường xuyên thâm hụt. Mỗi khi tôi hỏi đến thì anh lại cáu gắt, khiến tôi rất mệt mỏi. Cuối cùng, tôi quyết định không quan tâm đến tiền của chồng nữa và cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chúng tôi phân chia trách nhiệm: chồng dùng ô tô chạy dịch vụ và trả tiền góp xe, còn tôi lo tiền ngân hàng và sinh hoạt phí gia đình.

Sau cú sốc thị trường, tôi quyết định không đầu tư thêm tiền vào chứng khoán nữa. Chồng tôi thì giấu giếm, không cho tôi biết tình hình đầu tư của anh. Sau này, tôi mới biết anh có nhận tiền của người họ hàng để đầu tư và phải trả lãi hàng tháng. Anh còn nói đã dùng tiền đó để trả nợ xây nhà cho bố chồng, lo tiền thuốc thang cho em chồng… Ngoài ra, anh còn nợ hơn 100 triệu đồng tiền thẻ tín dụng và 100 triệu đồng tôi đã đưa cho anh trước đây. Giờ anh nói đã thua lỗ hết số tiền đó.

Về phần mình, tôi có một tỷ đồng góp vốn vào công ty, mỗi tháng thu về khoảng 30 triệu đồng (chồng tôi biết việc này nhưng không hỏi đến), cộng thêm tiền lương và các công việc làm thêm khác. Tổng thu nhập của tôi mỗi tháng khoảng 70 triệu đồng. Tôi dùng 22 triệu đồng để trả ngân hàng, 2 triệu đồng gửi cho bố chồng, 500 nghìn đồng cho mẹ đẻ (mẹ tôi có tiền hàng tháng, còn bố chồng thì không, lại thêm em chồng bệnh tật ở cùng). Chi phí sinh hoạt của gia đình 5 người khoảng 8-10 triệu đồng. Tiền thưởng, tôi dành dụm để đưa gia đình đi du lịch ngắn ngày vài lần trong năm, cuối tuần cho các con đi bơi hoặc đến khu vui chơi.

Thu nhập tháng 70 triệu đồng, có nên trả nợ hộ chồng 200 triệu

Tôi cảm thấy như vậy là tạm ổn cho các con, không quá tằn tiện. Tôi mua bảo hiểm nhân thọ cho cả gia đình, mỗi năm 100 triệu đồng, và cố gắng để ra mỗi tháng 40 triệu đồng để trả nợ gốc. Tôi đặt mục tiêu trả hết nợ trong vòng 4 năm tới. Tuy nhiên, dịp lễ 2/9 vừa rồi, người họ hàng kia đòi lại số tiền đã gửi chồng tôi đầu tư để chữa bệnh. Thực ra, trước đây tôi đã linh cảm được việc chồng có vấn đề về tiền bạc, nhưng tôi cố tình không hỏi để anh cũng phải chịu áp lực như tôi đã từng.

Giờ chồng tôi nói về khoản tiền kia, tôi có nên giúp anh trả không? Thật sự, bây giờ tôi phải tính toán chi li từng khoản chi tiêu, con cái xin gì cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Việc chi ra một khoản tiền lớn như vậy khiến tôi rất phân vân, vì nó có thể ảnh hưởng đến kế hoạch trả nợ trong 4 năm tới của tôi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *