Ước mơ đến trường của trẻ em vùng cao

Ngày 3/8, em Lanh, 15 tuổi, người dân tộc Bru – Vân Kiều và là con nuôi của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, đã được các sĩ quan biên phòng đưa đến trường PTDT Nội trú tỉnh Quảng Trị để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Chuyến đi kéo dài hơn ba giờ đồng hồ, vượt qua gần 180 km đường rừng để đến được phường Đồng Thuận, nơi em sẽ học tập và sinh sống trong những năm tới.

Hành trang của Lanh khá đơn giản, chỉ là một chiếc ba lô chứa hai bộ quần áo mới, chăn màn ấm áp và một vài vật dụng cá nhân thiết yếu. Tất cả đều được các chú bộ đội biên phòng chu đáo chuẩn bị cho em.

Hồ Lanh được bộ đội biên phòng hướng dẫn xếp chăn màn ngăn nắp. Ảnh: Đắc Thành
Bộ đội biên phòng hướng dẫn Hồ Lanh (Ảnh: Đắc Thành). Ảnh: Internet

Tuổi thơ của Lanh gắn liền với bản Ka Định, xã Dân Hóa, một vùng quê nghèo khó nằm sát biên giới Lào. Hoàn cảnh gia đình em khá éo le khi bố mẹ ly dị từ lúc em còn nhỏ. Lanh sống với mẹ và bà ngoại, đến năm lớp 4 thì mẹ em đi bước nữa và sang Lào làm thuê, khiến cuộc sống của em càng thêm khó khăn và thiếu thốn tình cảm.

Tháng 8/2019, cuộc đời Lanh bước sang một trang mới khi em được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo nhận về nuôi dưỡng. Tại đây, em được sống trong môi trường quân đội kỷ luật nhưng đầy tình thương. Em cùng các chú bộ đội tập thể dục buổi sáng, tự giác vệ sinh cá nhân và được đến trường học hành đầy đủ.

Lanh tâm sự: “Ở đây, em có cơm ăn áo mặc, được học hành đến nơi đến chốn. Những ngày mưa gió, các chú còn đưa đón em đi học, sướng hơn nhiều bạn cùng trang lứa.”

Khi lên cấp hai, Lanh được chuyển về tổ công tác Y Leng, cách trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Dân Hóa hơn 500m. Các chú bộ đội đã mua tặng em một chiếc xe đạp để em có phương tiện đi lại. Nhờ sự nỗ lực không ngừng, Lanh đã thi đỗ vào trường PTDT Nội trú tỉnh, mở ra một tương lai tươi sáng hơn.

Năm học này, Lanh sẽ phải tự lập hơn khi không còn sống cùng các chú bộ đội. Em đang ấp ủ ước mơ thi đỗ vào Học viện Biên phòng sau ba năm nữa. “Ở trường nội trú, em được hỗ trợ tiền ăn, chỗ ở và học phí, nhưng đồn biên phòng vẫn chu cấp cho em 500.000 đồng mỗi tháng,” Lanh chia sẻ.

Cùng chung hoàn cảnh với Lanh, em Hồ Cu Ba, 15 tuổi, người dân tộc Chứt, ở bản Tà Lèng, xã Dân Hóa, cũng được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo nhận nuôi dưỡng. Năm nay, Cu Ba bước vào lớp 9 tại trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Dân Hóa.

Để tiện đến trường Hồ Cu Ba đến ăn ở tại tổ công tác, Y Leng sau ba tháng hè ở tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Ảnh: Đắc Thành
Hồ Cu Ba tại Y Leng (Ảnh: Đắc Thành). Ảnh: Internet

Cu Ba kể rằng, khi mẹ em sinh em, do gặp khó khăn nên đã được đưa xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới. Nhờ sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ, em đã chào đời an toàn. Để bày tỏ lòng biết ơn, bố mẹ đã đặt tên em là Cu Ba.

Tuy nhiên, bất hạnh ập đến với em khi Cu Ba học lớp 1, bố em qua đời vì tai nạn giao thông. Đến năm lớp 3, mẹ em đi bước nữa, em sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm và vật chất.

Tháng 8/2019, giống như Lanh, Cu Ba được các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo nhận nuôi và chăm sóc như con ruột. Từ bữa ăn, giấc ngủ đến sách vở, quần áo mới, các chú bộ đội đều lo lắng chu toàn để em tự tin đến trường.

“Hôm được các chú đón về đồn, cháu háo hức lắm. Ăn ở trong đồn, cuối tuần cháu lại được các chú chở về thăm mẹ,” Cu Ba tâm sự.

Hồ Lanh cho quần áo, sách vỡ đi nhập học. Ảnh: Đắc Thành
Hồ Lanh chuẩn bị nhập học (Ảnh: Đắc Thành). Ảnh: Internet

Trong bộ đồng phục mới tinh tươm, Cu Ba bày tỏ quyết tâm sẽ chăm ngoan, học giỏi để thực hiện ước mơ thi đỗ đại học ngành Quản trị kinh doanh.

Thượng tá Nguyễn Xuân Thành, Đồn trưởng Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, cho biết đơn vị đã mua sắm đầy đủ áo quần, sách vở, giày dép, sửa chữa xe đạp và trang bị những kỹ năng cơ bản để Lanh và Cu Ba tự tin bước vào năm học mới.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện toàn tỉnh có 190 em được nhận làm con nuôi đồn biên phòng, trong đó 44 em ăn ở tại đồn, 146 em còn lại được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho đến khi học hết lớp 12. Đây là một chương trình ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của bộ đội biên phòng đối với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có cơ hội được học tập và phát triển toàn diện.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *