Sau chiến thắng ấn tượng trước Djokovic tại Arthur Ashe, kéo dài 2 giờ 24 phút, Carlos Alcaraz đã tiết lộ một dự định táo bạo nếu anh tiếp tục giành chức vô địch tại New York: một kiểu tóc bất ngờ. Kiểu đầu cạo trọc hiện tại của tay vợt người Tây Ban Nha đã gây xôn xao tại Mỹ Mở rộng năm nay, và anh hứa hẹn: “Sẽ còn tuyệt hơn nữa! Nếu điều đó xảy ra, các bạn sẽ phải ngạc nhiên đấy.”
Alcaraz, người đã sở hữu 22 danh hiệu đơn ATP Tour, trong đó có 5 Grand Slam, vừa ghi thêm một dấu ấn mới trong sự nghiệp khi tiến vào chung kết một giải lớn mà không để thua bất kỳ set nào. Anh nhấn mạnh: “Đó là trình độ mà tôi và đội ngũ của mình luôn hướng tới, là nỗ lực của chúng tôi để tìm kiếm sự ổn định trong các trận đấu, trong cả giải đấu và trong suốt mùa giải nói chung. Tôi không muốn có những thăng trầm. Tôi muốn duy trì phong độ cao xuyên suốt. Tôi đã làm được điều đó từ đầu giải đấu này và cảm thấy rất tự hào. Có lẽ tôi đang trưởng thành hơn, tôi bắt đầu hiểu rõ bản thân hơn, biết mình cần gì trên sân và ngoài sân.”
Tay vợt trẻ tự tin khẳng định: “Tôi đang gửi một thông điệp đến mọi người trong làng quần vợt rằng đây là trình độ của tôi, rằng việc liên tục vào chung kết, sáu lần trong sáu giải đấu gần nhất không phải điều gì bất thường.” Đồng thời, anh cũng cảnh báo: “Tôi không nghĩ đây là giới hạn cao nhất của mình, tôi vẫn còn có thể tiến xa hơn.”
Djokovic, người từng thắng Alcaraz trong tất cả các trận đấu trên mặt sân cứng, luôn là một thử thách lớn. Điều này được chứng minh qua hai chiến thắng gần đây của tay vợt Serbia tại Olympic Paris và Australia Mở rộng. Alcaraz thừa nhận sự căng thẳng khi đối đầu với Djokovic: “Chắc chắn rồi, nhưng không phải vì những trận đấu trước đây với anh ấy, mà vì đây là bán kết và đối thủ là Novak. Còn trên sân, tôi chỉ hồi hộp một chút thôi, dù thật sự không dễ chút nào khi đối đầu với anh ấy. Khi nói về Novak, tôi nghĩ về một huyền thoại, về những gì anh ấy đạt được trong sự nghiệp. Điều đó khiến mọi thứ khó khăn hơn. Nhưng tôi rất vui vì đã đánh bại anh ấy lần đầu tiên trên sân cứng và vào chung kết một lần nữa.”
Alcaraz dành sự tôn trọng lớn cho người đàn anh, nhận xét rằng Djokovic, dù đã 38 tuổi, vẫn sở hữu thể lực đáng kinh ngạc. “Novak là người rất tuyệt, chúng tôi nói chuyện rất nhiều và anh ấy luôn sẵn sàng giúp đỡ các tay vợt trẻ,” Alcaraz chia sẻ.

Tuy nhiên, Alcaraz cho rằng việc kéo dài sự nghiệp như Djokovic là điều khó tưởng tượng, và anh không muốn nghĩ quá xa về điều đó. “Ơn Chúa, điều đó vẫn còn xa vời với tôi. Có lần, một người đã nói với tôi rằng đừng nghĩ đến việc chơi tennis đến năm 35 hay 38 tuổi, mà hãy tập trung vào 5 năm tới, đến khi 27 tuổi; rồi sau đó, nghĩ thêm 5 năm nữa, chứ không phải 15 hay 20 năm. Tôi phải tiến từng năm, từng giai đoạn 5 năm. Chúng ta sẽ cùng xem tôi có thể giữ cơ thể mình ở trạng thái tốt nhất đến tuổi nào. Còn hiện tại, tôi vẫn còn nhiều năm phía trước.” Anh tiết lộ người đưa ra lời khuyên đó chính là Roger Federer, và anh sẽ cố gắng làm theo.

Ngoài mục tiêu giành Grand Slam thứ sáu trong sự nghiệp, Alcaraz còn có cơ hội lấy lại vị trí số một thế giới trong trận chung kết sắp tới. Anh nhớ lại bốn năm trước, ở tuổi 18, anh đã đánh bại Sinner trên hành trình vô địch và lần đầu tiên chạm đến đỉnh cao.
Alcaraz chia sẻ: “Đây như một ký ức lặp lại. Tôi nghĩ Jannik đã cải thiện rất nhiều về thể chất trong hai năm qua. Giờ đây, anh ấy có thể duy trì phong độ đỉnh cao trong hai, ba, thậm chí bốn giờ, và đó là bước tiến lớn của anh ấy. Với tôi, điều quan trọng nhất là sự ổn định, không để phong độ trồi sụt trong trận. Bên ngoài sân, tôi nhận ra rằng việc chăm chút từng chi tiết nhỏ là rất quan trọng để chơi thứ quần vợt tốt nhất của mình, và tiến gần hơn đến sự hoàn hảo.”
Alcaraz cũng tiết lộ về sự chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới: “Tôi luôn học hỏi từ những trận đấu trước. Nếu đối thủ là Jannik, tôi sẽ xem lại các trận đấu gần đây để phân tích những gì mình làm tốt và chưa tốt, từ đó chuẩn bị tốt nhất. Nếu là Felix, tôi cũng sẽ làm tương tự: xem lại các trận đấu, rút ra bài học và bước vào chung kết với tâm thế tốt nhất.”
Admin
Nguồn: VnExpress