Bạn gái không muốn quan hệ, sinh con: Giải pháp nào?

Tôi và em quen nhau qua một trang web hẹn hò. Thời điểm đó, em vừa trải qua một mối tình không thành, còn tôi đã để ý em từ lâu. Sau vài tháng trò chuyện, tôi ngỏ lời yêu và được em chấp nhận. Tôi hỏi em đã quên người cũ chưa, em khẳng định đã quên hoàn toàn, và chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ mới.

Sau hơn ba tháng yêu nhau, em dẫn tôi về nhà. Bố em có vẻ không mấy quan tâm đến sự xuất hiện của tôi, thậm chí không mời tôi một ly nước. Dù vậy, tôi vẫn lễ phép rót nước mời lại bác. Thái độ của bố em sau đó trở nên vui vẻ hơn, và bác có vẻ đồng ý cho chúng tôi qua lại.

Từ đó, tôi thường xuyên đến nhà em hơn. Tuy nhiên, một tháng sau, em nói bố em rất ghét tôi. Tôi không hiểu lý do và hỏi em. Em bảo rằng hôm tôi đến dọn dẹp nhà, vô tình để lộ hình xăm trên cánh tay. Từ đó, bố em ra sức ngăn cản mối quan hệ của chúng tôi, nhưng em và tôi vẫn lén lút gặp nhau. Chúng tôi chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống, và tôi biết em không thích chuyện quan hệ tình dục, cũng không muốn sinh con.

Rồi một ngày, vì áp lực từ bố, em nói lời chia tay. Em lấy lý do không muốn quan hệ và sinh con để kết thúc mối quan hệ. Chúng tôi đã khóc rất nhiều trong ngày chia tay. Sau đó, em chủ động liên lạc lại, và chúng tôi tiếp tục lén lút yêu nhau. Tôi nói nếu quay lại, tôi muốn biết em có sẵn sàng quan hệ và sinh con nếu mối quan hệ tiến xa hơn không. Em đồng ý. Chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng chỉ một xích mích nhỏ, em lại đòi chia tay. Tôi đồng ý lần này vì em nói không thể vượt qua được rào cản trong lòng về chuyện quan hệ và sinh con.

Chúng tôi xa nhau hai tháng. Bỗng một ngày, em muốn quay lại và nói đã suy nghĩ kỹ, sẽ chấp nhận chuyện đó. Tôi rất vui và muốn đưa em về ra mắt gia đình, định ngày cưới (em đã kể về sự phản đối của bố, tôi động viên em thuyết phục bố, nếu không được thì cả hai sẽ tự quyết định hạnh phúc của mình).

Bạn gái tôi không muốn quan hệ và sinh con

Sau đó, tôi mất việc và về quê tìm việc mới, tiện chăm sóc mẹ. Em ở lại thành phố với bố. Sau đó, em chuyển đến một thành phố khác để làm việc. Chúng tôi vẫn gọi điện thoại cho nhau mỗi ngày. Tôi hỏi địa chỉ để đến thăm nhưng em không cho. Tôi giục em về làm đám cưới, em hứa hết lần này đến lần khác, từ tháng Ba, tháng Năm, tháng Bảy rồi đến tháng Chín, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

Một tháng gần đây, em thường xuyên mệt mỏi và cáu gắt dù tôi không làm gì sai. Rồi một ngày, em nói chia tay vì đã hết yêu, dù chỉ một ngày trước đó em còn khóc và nói yêu tôi rất nhiều. Em nói đã yêu đơn phương một người mà em không thể có được từ năm 25 tuổi (giờ em 34). Em nói tôi không phải là người em yêu, dù ngay trước đó em còn mơ thấy tôi. Tôi gặng hỏi thì em nói đã có người mới, nhưng khi tôi hỏi người đó là ai, em bảo chỉ là lý do để tôi không ép em về.

Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em chặn hết mọi liên lạc với tôi. Trước đó một ngày, khi gọi video, tôi vẫn thấy ánh mắt em nhìn tôi rất say đắm. Phải chăng vì tôi giục em về, vì chuyện không muốn quan hệ và sinh con nên em mới nói ra những lời khiến tôi đau lòng? Hay thật ra em đã có người mới? Em chịu áp lực từ gia đình hay không thể vượt qua được chuyện quan hệ và sinh con? Giờ tôi không biết phải làm gì vì em đã chặn mọi cách liên lạc. Em đã nói lời chia tay chỉ một tháng trước ngày cưới mà không có nhà gái. Tôi rất đau khổ. Chúng tôi bên nhau hai năm, đã bàn đến chuyện cưới xin mà lại đổ vỡ trong chốc lát. Tôi phải làm sao đây, có nên tiếp tục chờ đợi em không? Liệu em có quay lại với tôi không?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *