Ở tuổi 31, tôi đã kết hôn được ba năm và đang trải qua một vấn đề tế nhị trong mối quan hệ với gia đình chồng. Nhà chồng tôi có hai anh em, và anh trai của chồng tôi đã kết hôn trước chúng tôi vài năm. Chị dâu là một người phụ nữ đảm đang, nấu ăn giỏi và rất biết cách giao tiếp, nhờ đó chị được lòng bố mẹ chồng.
Ban đầu, tôi không mấy để ý khi mẹ chồng thường xuyên nhắc đến chị dâu. Bà hay kể về những món ăn ngon mà chị dâu nấu, hoặc những món quà mà chị mua tặng bố mẹ chồng nhân các dịp lễ. Tuy nhiên, dần dần tôi nhận ra rằng, mỗi khi tôi làm một việc gì đó khác đi, mẹ chồng lại lấy chị dâu ra làm chuẩn mực để so sánh.

Tôi hiểu rằng mình không thể khéo léo và dành nhiều thời gian cho việc bếp núc như chị dâu, vì tôi cũng có công việc riêng. Mỗi khi nghe những lời so sánh, tôi thường chỉ cười trừ, nhưng trong lòng không khỏi buồn bã. Tôi biết chị dâu là một người tốt và chưa bao giờ có ý khoe khoang hay so bì với tôi.
Tuy nhiên, việc liên tục bị so sánh khiến tôi cảm thấy áp lực, như thể mình chưa đủ tốt trong mắt gia đình chồng. Cứ mỗi lần nghe những lời so sánh ấy, tôi lại cảm thấy có một khoảng cách vô hình đang dần hình thành giữa tôi và gia đình chồng. Tôi luôn trăn trở về việc làm sao để dung hòa được mối quan hệ này mà không gây ra bất kỳ xung đột nào.
Admin
Nguồn: VnExpress