‘Mưa đỏ’: Tiểu thuyết gây sốt trở lại – Đọc ngay!

Sau 15 ngày công chiếu, bộ phim “Mưa đỏ” đã chính thức cán mốc doanh thu 500 tỷ đồng vào tối ngày 5/9, tạo nên một cơn sốt trong làng điện ảnh Việt. Tác phẩm thuộc thể loại chiến tranh này đã đạt hơn 5.000 suất chiếu mỗi ngày trên toàn quốc và được dự đoán sẽ sớm vượt qua kỷ lục của “Mai” (Trấn Thành) với 551 tỷ đồng, để trở thành bộ phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé nội địa. Trên các nền tảng mạng xã hội, từ khóa “Mưa đỏ” cùng những video phân tích về các tình tiết và nhân vật trong phim đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Cuốn Mưa đỏ được Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016. Ảnh: Fahasa
“Mưa đỏ”: Cuốn sách đoạt giải Hội Nhà văn Việt Nam 2016. Ảnh: Internet

Kịch bản của “Mưa đỏ” được chấp bút bởi nhà văn Chu Lai cách đây 15 năm. Do thiếu kinh phí sản xuất, ông đã chuyển thể kịch bản thành tiểu thuyết cùng tên, xuất bản lần đầu vào năm 2016 bởi Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân và tái bản nhiều lần vào các năm 2017, 2019. Từ cuối tháng 8, sức hút của bộ phim “Mưa đỏ” đã thúc đẩy đông đảo khán giả, đặc biệt là giới trẻ, tìm đọc cuốn tiểu thuyết này.

Trên nền tảng TikTok, nhiều đơn vị bán sách đã tổ chức các buổi phát trực tiếp để giới thiệu về tiểu thuyết “Mưa đỏ”. Phương Hà, một khán giả 19 tuổi đến từ Hà Nội, chia sẻ rằng cô cảm thấy xúc động sau khi xem phim, nhưng nhận thấy thời lượng phim có hạn nên một số chi tiết chưa được khai thác sâu sắc. Nhiều bài viết trên mạng xã hội cũng cho thấy khán giả mong muốn tìm đọc tiểu thuyết để hiểu rõ hơn về sự khốc liệt của cuộc chiến, tuy nhiên, một số đơn vị đã thông báo phải đợi hơn một tuần do lượng đặt mua quá lớn.

Trailer chính thức phim
Trailer phim ‘Mưa đỏ’: Đạo diễn Đặng Thái Huyền & dàn diễn viên mới. Ảnh: Internet

Ông Nguyễn Tuấn Bình, chủ thương hiệu Bình Book, cho biết ông đang chứng kiến một hiện tượng chưa từng có. Mặc dù đã bán tiểu thuyết “Mưa đỏ” từ năm 2024 và ghi nhận khoảng 300 đơn hàng vào dịp kỷ niệm 30/4, nhưng hiện tại con số này đã tăng lên đến 6.000 đơn. “Đây thực sự là một cơn sốt, tốc độ bùng nổ chỉ diễn ra trong vòng một tuần kể từ khi phim ra mắt”, ông Nguyễn Tuấn Bình nhận định. Theo ông, bên cạnh “Mưa đỏ”, các tác phẩm viết về trận chiến Thành cổ Quảng Trị như “Những bức di thư Thành cổ” (Lê Bá Dương) và “Hồi ức Quảng Trị” (Nguyễn Thụy Kha) cũng đang được nhiều người tìm đọc.

Đại diện nhà sách Fahasa cho biết lượng tiêu thụ tiểu thuyết “Mưa đỏ” trước khi phim ra mắt chỉ ở mức ổn định, nhưng sau đó đã tăng đột biến. Tính đến ngày 4/9, số lượng sách bán ra trên toàn hệ thống và kênh thương mại điện tử đã vượt mốc 13.000 bản, cho thấy sức hút đặc biệt của hiện tượng văn học – điện ảnh này.

“Cú hích từ màn ảnh đã kéo theo nhu cầu tìm đọc tiểu thuyết tăng vọt, giúp tác phẩm nhanh chóng trở thành một trong những tựa sách nổi bật nhất tại các cơ sở Fahasa và trên các sàn thương mại điện tử. Có thể khẳng định ‘Mưa đỏ’ là một trong những hiện tượng bán sách nổi bật của Fahasa trong những năm gần đây. Cơn sốt này cho thấy sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa văn học và điện ảnh”, đại diện Fahasa nhấn mạnh.

Tiểu thuyết “Mưa đỏ” lấy bối cảnh trận chiến Thành cổ Quảng Trị, xoay quanh câu chuyện về một tiểu đội gồm bảy người lính với những hoàn cảnh và tính cách khác nhau. Họ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc sinh tử, chịu đựng nỗi đau khi chứng kiến đồng đội hy sinh. Qua đó, tác phẩm khơi gợi lòng biết ơn của thế hệ sau đối với sự hy sinh của cha ông cho nền độc lập dân tộc và trân trọng giá trị của hòa bình.

Nhà văn Chu Lai, còn được biết đến với bút danh Tám Linh, sinh ra tại Hưng Yên và là con trai của nhà viết kịch Học Phi. Ông nhập ngũ năm 1963 và sau đó về Đoàn kịch Tổng cục Chính trị. Năm 1967, ông tình nguyện tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ, bắt đầu ở bộ binh chủ lực, sau đó trở thành chiến sĩ và Đại đội trưởng đặc công địa phương vùng ven Sài Gòn.

Sau khi đất nước thống nhất, nhà văn Chu Lai về công tác tại Ban Tuyên huấn Quân khu 7, rồi theo học tại Trường viết văn Nguyễn Du khóa 1. Năm 1982, ông chuyển về công tác tại Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội cho đến khi nghỉ hưu với quân hàm Đại tá. Ông đã có nhiều tác phẩm viết về người lính và chiến tranh, được tích lũy từ những trải nghiệm chiến đấu thực tế, bao gồm “Nắng đồng bằng” (1978), “Vòng tròn bội bạc” (1987), “Ăn mày dĩ vãng” (1991), “Cuộc đời dài lắm” (2001) và “Khúc bi tráng cuối cùng” (2004).

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *