Trong trận đấu gần đây, khoảnh khắc Cristiano Ronaldo ghi bàn mở tỷ số ở phút 21 đã trở thành một dấu ấn đặc biệt, được HLV Roberto Martinez và toàn đội tuyển Bồ Đào Nha dành tặng cho Diogo Jota, tiền đạo tài năng đã qua đời trong một tai nạn thương tâm hồi đầu tháng 7.
Bàn thắng đến từ pha kiến tạo của Pedro Neto bên cánh phải, Ronaldo đã khéo léo phá bẫy việt vị, thoát xuống phía sau hàng thủ Armenia và dứt điểm cận thành, không cho thủ môn Henri Avagyan cơ hội cản phá.
HLV Martinez chia sẻ sau trận đấu trên sân Republican ở thủ đô Yerevan: “Đó là một khoảnh khắc mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết của toàn đội. Sự hiện diện của Jota luôn ở trong tâm trí chúng tôi. Ngay từ những buổi tập đầu tiên, chúng tôi đã cảm nhận được điều đó. Việc Ronaldo ghi bàn ở phút 21 như một thông điệp tri ân, một nguồn động viên mà Jota gửi đến cho toàn đội.”

Chiến lược gia 52 tuổi cũng khẳng định Bồ Đào Nha quyết tâm giành chức vô địch World Cup 2026 để tưởng nhớ Jota, người đã có 14 bàn thắng sau 49 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, góp công vào chức vô địch UEFA Nations League năm 2019 và 2025. “Chúng tôi đã vô địch Nations League và Jota là một phần quan trọng của thành công đó,” Martinez nhấn mạnh. “Jota là nguồn sức mạnh, là động lực lớn lao, bởi cậu ấy luôn khao khát vô địch World Cup. Chúng tôi có trách nhiệm chiến đấu vì người hâm mộ Bồ Đào Nha, và đặc biệt hơn, chúng tôi có trách nhiệm với Diogo.”
Trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Bồ Đào Nha, nhà đương kim vô địch UEFA Nations League và đang xếp thứ sáu trên bảng xếp hạng FIFA, đã thể hiện sự vượt trội trước Armenia, đội tuyển xếp thứ 105 thế giới. Chiến thắng đậm đà 5-0 trên sân Vazgen Sargsyan đã phản ánh rõ sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội. Ngoài bàn mở tỷ số của Ronaldo, Joao Felix cũng đóng góp một cú đúp, cùng với bàn thắng của Joao Cancelo.
HLV Martinez nhận định rằng Bồ Đào Nha đã gặp khó khăn trong giai đoạn đầu trận, nhưng bàn thắng mở tỷ số đã giúp giải tỏa áp lực. “Đây không phải là một trận đấu dễ dàng. Chúng tôi biết Armenia có hàng phòng ngự chặt chẽ và khả năng phản công nhanh. Tuy nhiên, bàn thắng đầu tiên đã thay đổi cục diện,” ông nói. “Tôi hài lòng với thái độ của toàn đội sau đó: giữ vững kỷ luật, kiểm soát trận đấu tốt và ngăn chặn các đợt phản công của đối phương. Các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, mang lại sự cân bằng cho đội hình trong suốt 90 phút.”

Về phần mình, thủ quân Cristiano Ronaldo cũng bày tỏ sự hài lòng với chiến thắng trong trận ra quân. Anh viết trên mạng xã hội: “Chúng ta đã hoàn thành bước đầu tiên.”
Ở lượt trận tiếp theo của bảng F, Bồ Đào Nha sẽ có chuyến làm khách trên sân của Hungary vào ngày 9/9.
Admin
Nguồn: VnExpress