Trong buổi giao lưu và ký tặng cuốn hồi ký “Chiếc nôi vàng giông bão” diễn ra ngày 6/9 tại TP HCM, nghệ sĩ Hữu Châu đã chia sẻ nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp, trong đó có cả những sự cố sân khấu dở khóc dở cười. Anh đặc biệt nhắc đến vở kịch thiếu nhi kinh điển “Tấm Cám”, một dấu ấn khó phai trong lòng khán giả.
Hơn 20 năm trôi qua, Hữu Châu vẫn nhớ như in sự cố tại Nhà hát Bến Thành (quận 1 cũ). Trong một phân cảnh, nghệ sĩ Thành Lộc (vai Cám) đã vô tình giẫm phải một cây đinh dài khoảng 10 cm, xuyên thẳng vào lòng bàn chân khi đang đi chân không từ cánh gà ra sân khấu. Để tránh làm gián đoạn buổi diễn và gây ảnh hưởng đến các diễn viên khác, Thành Lộc đã nén đau, cố gắng hoàn thành vai diễn. Sau khi màn hạ, anh mới tập tễnh đến bệnh viện để kiểm tra và tiêm ngừa.

“Tấm Cám” là một trong những vở diễn đầu tiên của series kịch “Ngày xửa ngày xưa”, ra mắt vào tháng 6/2000. Theo ông Huỳnh Anh Tuấn, giám đốc Idecaf, vở kịch đã tạo nên một cơn sốt vé chưa từng có vào thời điểm đó. Sự kết hợp ăn ý giữa Thành Lộc và Hữu Châu (vai dì ghẻ) đã mang đến sức hút đặc biệt cho tác phẩm, đặc biệt là khi cả hai thể hiện những vai phản diện với lối diễn hài hước, biến hóa. Sau này, Idecaf còn dàn dựng một phiên bản “Tấm Cám” khác dành cho khán giả trưởng thành, và hai nghệ sĩ vẫn tiếp tục đảm nhận vai chính.

Trong buổi giao lưu, Hữu Châu cũng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về sân khấu, truyền cảm hứng cho các diễn viên trẻ. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư kỹ lưỡng khi vào vai giả gái để có thể thuyết phục được khán giả. Anh lấy ví dụ vai diễn Giáng Hương trong vở “Những con ma nhà hát”, anh đã dành nhiều thời gian hóa trang, chăm chút cho từng đường nét trên khuôn mặt để tạo nên vẻ nữ tính. Tương tự, với vai Lệ Liễu trong phim điện ảnh “Lô tô”, anh đã lựa chọn trang phục tối màu và dáng đứng hơi nghiêng để thân hình trông nhỏ nhắn hơn trước ống kính.
Trong cuốn hồi ký “Chiếc nôi vàng giông bão”, Hữu Châu kể lại hành trình đến với nghệ thuật của mình, từ tuổi thơ gắn bó với gia tộc cải lương Thanh Minh – Thanh Nga, trải qua những thăng trầm, đến khi nghệ sĩ Thanh Nga qua đời. Vượt qua khó khăn, anh tiếp tục theo đuổi đam mê và ghi dấu ấn trên cả sân khấu cải lương và kịch nói. Anh chia sẻ nhiều trải nghiệm đáng nhớ, cả vui lẫn buồn, trong suốt quá trình làm nghề.

Hữu Châu cho biết động lực để anh viết cuốn sách này xuất phát từ những kỷ niệm sâu sắc với bà nội (bầu Thơ) và nghệ sĩ Thanh Nga. Anh khiêm tốn nói rằng mình chỉ “mượn” những câu chuyện hấp dẫn của gia đình để kể về cuộc đời mình. Dù sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hữu Châu khẳng định khả năng diễn xuất không tự nhiên mà có. Anh thường xuyên quan sát các tiền bối biểu diễn và tích lũy kinh nghiệm qua những lần diễn chung với Thành Lộc, Hồng Đào.
Với 40 năm gắn bó với nghề, Hữu Châu luôn trăn trở về việc truyền lại kinh nghiệm cho thế hệ sau. Anh cho rằng đây là một nghề đặc thù, đòi hỏi người nghệ sĩ phải có khả năng khơi gợi cảm xúc cho học trò.

Tại sự kiện, đông đảo khán giả đã bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho Hữu Châu, xem anh là một phần thanh xuân của họ. Bà Mỹ Hạnh (66 tuổi), một khán giả đã theo dõi Hữu Châu hơn 30 năm, chia sẻ rằng dù hiện đang sống ở Pháp, bà vẫn thường xuyên tìm xem những bộ phim có anh tham gia. Huỳnh Như (18 tuổi) cho biết Hữu Châu là một phần tuổi thơ của cô và là người truyền động lực để cô thi vào Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM.
Hữu Châu, 59 tuổi, là một trong những nghệ sĩ thuộc thế hệ vàng của sân khấu kịch TP HCM thập niên 1990. Anh đã gắn bó với sân khấu kịch Idecaf từ những ngày đầu thành lập và tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng, từ kịch thiếu nhi đến kịch người lớn và chính sử. Ngoài sân khấu, anh còn tham gia nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình được khán giả yêu thích.
Admin
Nguồn: VnExpress