Sofia Chwe, cô gái 21 tuổi đến từ Hàn Quốc, đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau chuyến du lịch Việt Nam bắt đầu từ ngày 23/8. Câu chuyện của cô bắt nguồn từ một bức ảnh được đăng tải, ghi lại khoảnh khắc cô được một chủ tiệm trang sức ở Hội An mời dùng bữa trưa thân mật.
Bài đăng ngày 5/9 của Sofia kèm theo dòng chú thích dí dỏm: “Ai đó giải thích cho tôi vì sao tôi chỉ đi dạo trong cửa hàng trang sức mà lại được họ mời cơm?”. Cô kể lại rằng, khi ghé vào cửa hàng “Ky Vi Souvenir Gift Shop” trên đường Trần Hưng Đạo với ý định tìm mua vài món đồ lưu niệm nhỏ xinh, cô bắt gặp chủ tiệm đang dùng bữa trưa cùng một người phụ nữ khác. Do không gian tiệm khá nhỏ, chủ tiệm đã chủ động mời người phụ nữ ngồi dịch vào để tạo không gian cho Sofia thoải mái tham quan.

“Tôi bảo họ cứ ăn tiếp đi, nhưng thật bất ngờ, họ lại mời tôi dùng bữa cùng”, Sofia chia sẻ. Không chỉ mời, chủ tiệm còn ân cần đưa bát đũa và gắp thức ăn cho cô. Sự hiếu khách này khiến Sofia cảm thấy ấm áp như đang ở nhà, gợi nhớ đến những kỷ niệm về người bà của mình. Chủ tiệm liên tục xới cơm, chan canh và còn mời cô thưởng thức xoài tráng miệng. Sự chân thành và thân thiện của ông chủ đã để lại ấn tượng sâu sắc, khiến chuyến đi Hội An của Sofia trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.
Sofia chia sẻ, ở Hàn Quốc, đặc biệt là tại các vùng quê nhỏ hoặc trong những gia đình đa thế hệ, tình cảm ấm áp như vậy vẫn thường thấy, khi người lớn quan tâm, chăm sóc những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, cô cũng nhận thấy rằng, ngày nay, những cử chỉ ân cần đó đang dần trở nên hiếm hoi hơn. Trải nghiệm tại Việt Nam đã khơi gợi lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp và khiến cô cảm nhận nơi đây là một trong những vùng đất nồng hậu nhất mà cô từng đặt chân đến.
Ông Trần Chí Hiếu, chủ cửa hàng trang sức, cho biết việc mời Sofia dùng bữa là hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng chân thành. Ông chia sẻ rằng, trước Sofia, ông cũng đã từng mời rất nhiều du khách trong và ngoài nước cùng dùng bữa và hầu hết mọi người đều vui vẻ chấp nhận lời mời.
“Ngày nào cũng có một người bạn mới cùng ăn cơm”, ông Hiếu vui vẻ kể. Theo lời ông, thời điểm mời Sofia, cô chưa hề mua bất kỳ món đồ trang sức nào trong cửa hàng. Tuy nhiên, sau đó, cô đã mua khá nhiều sản phẩm. Ông khẳng định, việc mời cơm hoàn toàn xuất phát từ tình cảm và lòng hiếu khách, với mong muốn du khách phương xa có thể thưởng thức ẩm thực địa phương và lưu giữ những kỷ niệm đẹp về Việt Nam.
Không chỉ tại tiệm trang sức, Sofia còn có nhiều trải nghiệm đáng yêu khác trong suốt hành trình khám phá Việt Nam. Trong một lớp học làm đèn lồng tại “Lantern Bliss” ở Hội An, cô đã được hai cô giáo tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tìm hiểu về quy trình vận chuyển sản phẩm ra nước ngoài. Tại “Cam Spa”, một nhân viên còn tặng cô chai dầu dừa tự làm để chữa cháy nắng và cả hai đã có một cuộc trò chuyện vô cùng thú vị.
Tuy nhiên, trải nghiệm đáng nhớ nhất của Sofia là chuyến đi khám phá cung đường Hà Giang Loop ở Tuyên Quang. Cô không chỉ choáng ngợp trước vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên mà còn vô cùng thích thú với trải nghiệm lái xe xuyên qua những cung đường tuyệt đẹp. Sự gắn kết giữa cô với những du khách và hướng dẫn viên khác cũng là một điểm cộng lớn. Tại homestay, cô đã có cơ hội chơi đùa cùng em bé của gia chủ, những người vô cùng hiếu khách và thân thiện.
Chia sẻ về dự định tương lai, Sofia cho biết: “Nếu được chọn một nơi để sinh sống, tôi sẽ nghiêng về Hội An vì nơi đây mang lại cho tôi cảm giác thân thuộc như ở nhà”. Trong thời gian còn lại ở Việt Nam, cô dự định sẽ tiếp tục khám phá Nha Trang và TP.HCM. Với những kỷ niệm đẹp đã có, Sofia khẳng định sẽ giới thiệu Việt Nam đến bạn bè và người thân như một điểm đến du lịch hấp dẫn và đáng trải nghiệm.
Admin
Nguồn: VnExpress