Mẹ chồng mê tín và cái kết đắng của chồng cũ

Tôi xin kể tiếp câu chuyện sau cuộc hôn nhân tan vỡ do mẹ chồng quá mê tín. Vừa rồi, tôi tình cờ gặp lại một người họ hàng bên nhà chồng cũ và được nghe những chuyện không ngờ về anh. Hóa ra, sau khi ly hôn với tôi để đến với người con gái kia, chỉ nửa năm sau họ cũng chia tay. Người họ hàng không rõ nguyên nhân cụ thể.

Điều bất ngờ hơn là gần một năm sau đó, chồng cũ gặp tai nạn xe và bị tàn tật. Thật sự, tôi rất bất ngờ và không khỏi thương cảm cho anh. Tôi cứ nghĩ anh đã có một gia đình hạnh phúc, con cái đề huề, ai ngờ cuộc sống lại rẽ sang hướng này. Mẹ chồng cũ rất buồn vì tình cảnh của con trai, lại thêm tuổi cao, việc tìm kiếm bạn đời cho anh càng trở nên khó khăn.

Mẹ chồng cũ mê tín nhưng số phận chồng cũ tôi vẫn không tốt đẹp

Tôi kể câu chuyện này không phải để hả hê, bởi sau hơn bốn năm, tôi đã có cuộc sống riêng và không còn vướng bận chuyện cũ. Điều tôi muốn chia sẻ là những suy ngẫm về sự mê tín dị đoan và việc tin tưởng mù quáng vào thầy bói. Nếu sự mê tín ở mức độ vừa phải, không gây ảnh hưởng đến ai thì không có gì đáng nói. Nhưng khi quá mê tín, người ta đánh mất khả năng tự đánh giá, phân tích và quyết định mọi việc. Họ phó mặc cuộc đời cho những thế lực siêu nhiên và lời phán của thầy bói. Những người này rất dễ bị lợi dụng và lừa gạt, bởi thầy bói nắm bắt được tâm lý yếu đuối và dụ dỗ họ dâng tiền bạc để “giải hạn”. Sống chung với những người quá mê tín thực sự rất mệt mỏi.

Tôi đã chứng kiến không ít cặp đôi tan vỡ chỉ vì gia đình phản đối do không hợp tuổi, hợp mệnh, hoặc “tứ hành xung”. Nhiều cặp đôi dù gia đình phản đối vẫn kiên trì bên nhau, nhưng sau 5-7 năm, khi con cái đã lớn tuổi, gia đình đành chấp nhận. Tuy nhiên, quãng thời gian chờ đợi đó đã lấy đi những năm tháng thanh xuân tươi đẹp của họ. Lại có những bậc cha mẹ đi xem tuổi cho con, thầy phán đứa này hợp tuổi bố mẹ, giúp gia đình làm ăn phát đạt, đứa kia khắc tuổi. Thế là đứa con “hợp tuổi” được cưng chiều hết mực, còn đứa “khắc tuổi” thì bị hắt hủi, thiệt thòi. Nhưng trớ trêu thay, đứa con được cưng chiều có khi lại hư hỏng, chẳng giúp ích gì cho gia đình, còn đứa con bị bỏ bê lại phải chịu đựng nhiều bất công. Gần đây, báo chí cũng đưa tin về những trường hợp gia đình muốn chọn ngày giờ sinh mổ để con có số phận tốt đẹp, nhưng kết quả lại không như mong muốn.

Mẹ chồng cũ của tôi là một người rất mê tín. Bà luôn tin vào chuyện hợp tuổi, hợp mệnh và thường xuyên đi xem bói. Cuối cùng, chồng cũ của tôi, dù đã 42 tuổi, vẫn chưa tìm được hạnh phúc. Tôi và chồng cũ, theo lời thầy bói, rất hợp tuổi và mệnh, thuộc tam hợp Thân-Tí-Thìn (mẹ chồng đã đi xem nên mới đồng ý cho cưới), nhưng cuối cùng vẫn ly hôn. Nếu cứ tin rằng hợp tuổi, mệnh, rồi nhờ thầy giải hạn thì thế giới này chắc hẳn đã toàn người giàu có và hạnh phúc. Nếu số phận không tốt, hãy cố gắng thay đổi nó bằng cách sống đạo đức và nỗ lực hết mình. Đó mới là cách thay đổi số phận ý nghĩa nhất. Còn nếu cố gắng thay đổi số phận bằng những việc làm sai trái thì khó có được kết quả tốt đẹp.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *