“Mưa đỏ,” bộ phim điện ảnh khai thác đề tài chiến tranh cách mạng, vừa xác lập cột mốc doanh thu ấn tượng sau 17 ngày ra mắt, vượt qua kỷ lục trước đó của “Mai” (phim 18+ do Trấn Thành đạo diễn, ra mắt dịp Tết 2024). Tuy nhiên, so với “Mai,” tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền đạt doanh thu chậm hơn, mất 40 ngày để cán mốc 551 tỷ đồng.
Theo số liệu từ Box Office Vietnam, vào ngày 7/9, “Mưa đỏ” tiếp tục thu về hơn 20 tỷ đồng, giữ vị trí đầu bảng doanh thu hàng ngày. Số suất chiếu của phim có điều chỉnh giảm nhẹ từ 5.000 xuống 4.500 suất trên toàn quốc, do sự xuất hiện của “Cô dâu ma” – một bộ phim kinh dị hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc nội dung của CGV Việt Nam, cho biết “Mưa đỏ” đã chiếm hơn 11% tổng lượng vé bán ra của thị trường phim rạp từ đầu năm đến nay và dự kiến sớm đạt mốc bảy triệu lượt khán giả.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền bày tỏ niềm vui bất ngờ trước thành công của bộ phim. Chị chia sẻ: “Điều quan trọng hơn là khán giả yêu mến phim, cho thấy công sức của êkíp được ghi nhận.”

Trong những ngày vừa qua, đoàn làm phim đã tổ chức các buổi cine-tour tại Hà Nội và TP.HCM, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả. Đặc biệt, vào ngày 4/9, hãng Điện ảnh Quân đội Nhân dân (thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam), đơn vị sản xuất bộ phim, đã tổ chức buổi chiếu tri ân tại thành cổ Quảng Trị, thu hút hơn 5.000 khán giả là cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân địa phương.

“Mưa đỏ” gây ấn tượng bởi nội dung và hình ảnh chất lượng, khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ cho người xem. Kịch bản phim tập trung vào diễn biến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị. Nhà văn Chu Lai đã lựa chọn cách kể chuyện tập trung vào số phận con người, cụ thể là một tiểu đội với những người lính đến từ ba miền đất nước.
Bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng từ giai đoạn tiền kỳ, với bối cảnh hoành tráng và nhiều cảnh chiến đấu quy mô lớn. Dù nhà sản xuất không tiết lộ con số đầu tư cụ thể, nhưng nhiều nguồn tin ước tính kinh phí sản xuất lên đến hàng trăm tỷ đồng. Êkíp đã xây dựng một phim trường rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn, sử dụng hệ thống máy móc và đèn chiếu hiện đại trong quá trình quay phim. Ở nhiều cảnh quay, giám đốc hình ảnh đã sử dụng tới bảy máy quay để ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất.

Nhân vật trung tâm của phim là Cường (do Đỗ Nhật Hoàng thủ vai), một sinh viên Nhạc viện hào sảng và giỏi võ. Anh đã từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ. Trong những ngày chiến đấu tại Quảng Trị, Cường cùng đồng đội kề vai sát cánh bên nhau, bao gồm Tạ (đội trưởng), Bình, Tú, Hải, và Sen. Họ đến từ những vùng quê khác nhau, có xuất thân và tính cách khác biệt, nhưng cùng chung mục tiêu chiến đấu vì hòa bình.
Trong hai năm trở lại đây, dòng phim về đề tài chiến tranh cách mạng đã thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả, tạo nên một làn gió mới trên thị trường điện ảnh Việt Nam. Trước đó, bộ phim “Đào, phở và piano” (2024) do Phi Tiến Sơn đạo diễn, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng, đã thu về gần 21 tỷ đồng và hòa vốn sau gần ba tháng công chiếu. Vào tháng 4, “Địa đạo” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, kể về những người lính chiến đấu ở “đất thép thành đồng” Củ Chi, cũng đạt doanh thu ấn tượng 172 tỷ đồng.
Admin
Nguồn: VnExpress