Bộ phim “Mưa đỏ”, tái hiện cuộc chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, đang tạo nên cơn sốt phòng vé với doanh thu hơn 552 tỷ đồng sau 17 ngày công chiếu. Một chi tiết đặc biệt gây xúc động cho khán giả là hình ảnh người lính với nụ cười rạng rỡ, được trưng bày trong bảo tàng cùng những kỷ vật của các chiến sĩ hy sinh tại Thành cổ.
Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc những người lính trẻ, đầu đội mũ tai bèo, tay gác súng, nở nụ cười tươi giữa khung cảnh đổ nát của chiến tranh. Nụ cười ấy thể hiện tinh thần lạc quan, niềm tin vào chiến thắng dù cuộc chiến vô cùng ác liệt. Bức ảnh đã nhận được hơn 27.000 lượt tương tác trên fanpage của một nhà báo, với nhiều bình luận bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thế hệ cha anh đã hy sinh tuổi trẻ cho nền độc lập của dân tộc.
Tác phẩm này do nhà báo Đoàn Công Tính chụp vào sáng 15/8/1972, thời điểm cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng khốc liệt. Bức ảnh sau đó được đăng trên báo Nhân Dân ngày 2/9/1972 với tiêu đề “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị”.
Người lính ngồi gần ống kính nhất trong ảnh là Lê Xuân Chinh, khi ấy mới 19 tuổi. Sau 53 năm, khi bức ảnh được công chúng quan tâm trở lại nhờ bộ phim, cựu binh Lê Xuân Chinh chia sẻ rằng ông cảm thấy tự hào và xúc động. Hiện đang sinh sống tại Điện Biên, ông Chinh chưa có dịp xem “Mưa đỏ”, nhưng rất vui khi ê-kíp làm phim đã sử dụng bức ảnh như một sự tri ân đến những đồng đội của ông.
Ông Chinh kể lại rằng vào ngày 15/8/1972, ông được giao nhiệm vụ dẫn nhà báo Đoàn Công Tính của báo Quân đội Nhân dân vượt sông vào Thành cổ. Khi được đề nghị chụp ảnh, ông và các đồng đội đều rất hào hứng. Ông nghĩ rằng nếu hình ảnh của họ được đăng báo, người thân và đồng đội có thể nhận ra và biết rằng họ vẫn còn sống. Vì vậy, khi nhà báo Đoàn Công Tính yêu cầu mọi người cười, tất cả đều vui vẻ làm theo.

Nhà báo Đoàn Công Tính chia sẻ rằng ký ức về khoảnh khắc chụp bức ảnh vẫn còn sống động trong ông. Tại một chốt đóng quân ở phía Đông, gần bờ sông Thạch Hãn, ông thấy nhóm chiến sĩ đang trò chuyện vui vẻ trong giây phút hiếm hoi tạm lắng tiếng súng. Ông chợt nảy ra ý tưởng ghi lại hình ảnh lạc quan của họ ở nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh. Ông yêu cầu mọi người cứ tự nhiên, và Lê Xuân Chinh được ưu tiên ngồi gần ống kính nhất.
Sau ngày hòa bình, nhà báo Đoàn Công Tính đã cố gắng tìm kiếm Lê Xuân Chinh nhưng lại nhận được tin ông đã hy sinh. Mãi gần 30 năm sau, hai người mới có dịp gặp lại nhau trong lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Điện Biên.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết, “Mưa đỏ” có nhiều cảnh được lấy cảm hứng từ tư liệu của các phóng viên chiến trường. Tác phẩm của nhà báo Đoàn Công Tính đã gợi cho ê-kíp làm phim nhiều cảm xúc. Việc sử dụng bức ảnh ở cuối phim là một lời tri ân đến thế hệ nhà báo thời chiến, những người lính đã “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.
Lê Xuân Chinh sinh năm 1954 tại Thái Bình. Năm 1971, ông tình nguyện nhập ngũ dù là con một trong gia đình. Tháng 6/1972, ông được bổ sung vào Đại đội 18 thông tin liên lạc, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320B. Ông đã bám trụ Thành cổ trong 70 ngày đêm của chiến dịch 81 ngày đêm lịch sử. Ngày 5/9/1972, trên đường mang công văn, ông bị thương nặng do pháo bầy và được đưa đến bệnh viện dã chiến.
Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Công Tính sinh năm 1943 tại Nam Định, là một phóng viên kỳ cựu của báo Quân Đội Nhân Dân và là hội viên của nhiều hội nhiếp ảnh trong nước và quốc tế. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng nhiếp ảnh danh giá cho những tác phẩm ghi lại khoảnh khắc lịch sử trong chiến tranh, trong đó có các tác phẩm nổi tiếng như “Trên đường hành quân”, “Trên đồi không tên”, “Tiến bước dưới quân kỳ”.
Admin
Nguồn: VnExpress