Quảng Trị: 4 điểm du lịch nổi tiếng trong phim “Mưa Đỏ”

Sau khi ra mắt, bộ phim “Mưa đỏ” đã khơi gợi lòng yêu nước và thôi thúc nhiều khán giả tìm về Quảng Trị, mảnh đất lịch sử nơi bộ phim tái hiện những sự kiện bi tráng năm 1972. Khán giả đến đây để tri ân những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, thống nhất non sông.

“Mưa đỏ” do nhà văn Chu Lai chấp bút kịch bản, lấy bối cảnh Quảng Trị năm 1972, thời điểm quân giải phóng miền Nam Việt Nam kiểm soát hoàn toàn tỉnh, nơi có ranh giới chia cắt hai miền. Để giành lại căn cứ chiến lược đã mất và ngăn chặn nguy cơ thất thủ Thừa Thiên, Mỹ tăng cường vũ khí, hỗ trợ quân đội Việt Nam Cộng hòa phản công, đặc biệt vào khu vực thành cổ, hòng gây sức ép buộc ta ký hiệp ước có lợi cho họ.

Đức Hiếu, 27 tuổi, một người con của Quảng Trị, đã gợi ý bốn điểm đến gắn liền với những cảnh quay đáng nhớ trong phim, kết hợp với khảo sát của phóng viên báo VnExpress, giúp du khách có thêm thông tin hữu ích cho hành trình về nguồn.

**Thành cổ Quảng Trị:**

Nằm giữa lòng phường Quảng Trị, cách trung tâm thành phố Đông Hà khoảng 14km, thành cổ được xây dựng từ năm 1809 đến 1837, trải qua hai triều vua Gia Long và Minh Mạng. Dưới thời Việt Nam Cộng hòa, nơi đây được gọi là thành Đinh Công Tráng.

Thành có hình vuông, mỗi cạnh dài 500m, được bảo vệ bởi hào nước sâu 3m, rộng 18m. Bốn cổng thành được bố trí ở các hướng, trong đó cổng chính hướng về phía Nam. Từ vị trí này, việc di chuyển đến các khu vực khác bằng đường bộ, đường sông, đường biển đều rất thuận lợi.

Năm 1972, từ ngày 28/6 đến 16/9, quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hòa đã trút xuống thành cổ và thị xã Quảng Trị tổng cộng 328.000 tấn bom đạn, trong nỗ lực tái chiếm thành và gây áp lực lên bàn đàm phán Paris.

Để phục vụ cho quá trình quay phim, đoàn làm phim “Mưa đỏ” đã tái hiện lại hình ảnh thành cổ Quảng Trị trên một khu đất nông nghiệp gần sông Thạch Hãn.

Khi đến thăm di tích này, du khách nên dâng hương tại đài tưởng niệm trung tâm và tham quan bảo tàng để hiểu rõ hơn về cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ.

**Sông Thạch Hãn:**

Chỉ cách thành cổ khoảng 500m, sông Thạch Hãn đóng vai trò là tuyến đường tiếp tế duy nhất cho chiến trường. Tuy nhiên, mỗi ngày chỉ có một đại đội vượt sông để vận chuyển nhu yếu phẩm và đạn dược với số lượng rất hạn chế.

Vào mùa mưa bão, nước sông dâng cao, chảy xiết gây sụt lở hầm hào, khiến bộ đội phải ngâm mình trong nước suốt ngày đêm, không thể nghỉ ngơi hay ăn uống. Tình trạng này khiến vết thương của các chiến sĩ trở nên trầm trọng hơn, cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Bến thả hoa trên sông Thạch Hãn là nơi tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh khi vượt sông để chi viện cho thành cổ năm 1972. Công trình được xây dựng vào năm 2012. Vào các dịp lễ, người dân và du khách thường đến viếng, thả hoa trôi theo dòng nước để tri ân những người đã ngã xuống.

**Di tích lịch sử Sân bay Tà Cơn:**

Sân bay Tà Cơn nằm trên quốc lộ 14, thuộc xã Khe Sanh, cách thành cổ Quảng Trị hơn 75km. Khu vực này có địa hình thung lũng lòng chảo rộng khoảng 60 ha. Trong giai đoạn 1966 – 1968, Tà Cơn là một căn cứ quân sự chiến lược quan trọng của Mỹ tại miền Trung, được ví như một “Điện Biên Phủ” của vùng bắc miền Trung.

Hiện nay, trong khuôn viên di tích trưng bày một số máy bay như C-130, UH-1, CH-47, cùng với xe tăng, vỏ bom đạn và nhiều hiện vật của cả quân giải phóng và quân đội Mỹ.

**Di tích cầu Hiền Lương – sông Bến Hải:**

Cầu Hiền Lương và sông Bến Hải, những “nhân chứng lịch sử” của đất nước, cũng xuất hiện trong “Mưa đỏ”. Cụm di tích này bao gồm đôi bờ Hiền Lương, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, cột cờ bờ Bắc, nhà liên hợp, đồn công an giới tuyến, giàn loa phóng thanh, cụm tượng đài “Khát vọng thống nhất” ở bờ Nam và nhà bảo tàng vĩ tuyến 17. Theo hiệp định Geneve 1954, vĩ tuyến 17, sông Bến Hải và cầu Hiền Lương được chọn làm ranh giới chia Việt Nam thành hai vùng tập kết quân sự. Hai năm sau, hai miền sẽ tổ chức tổng tuyển cử để thống nhất đất nước. Tuy nhiên, sự chia cắt này kéo dài đến năm 1975.

Cây cầu này đã chứng kiến bom đạn và cuộc chiến về màu sơn xanh – vàng. Sau khi đất nước thống nhất, cầu được sơn màu ghi. Đến năm 2014, cầu Hiền Lương mới được phục dựng với hai màu xanh – vàng, thể hiện khát vọng thống nhất của dân tộc Việt Nam.

Từ bờ Bắc sông Bến Hải, có thể nhìn thấy cầu Hiền Lương và cánh đồng thuộc xã Bến Hải, nơi tái hiện cảnh người dân chạy loạn trên “đại lộ kinh hoàng” trong phim. Sự kiện này diễn ra trên quãng đường dài khoảng 9km, từ ngã ba La Vang đến cầu Bến Đá, giáp ranh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngoài những địa điểm gắn liền với “Mưa đỏ”, du khách đến Quảng Trị còn có thể khám phá nhiều di tích lịch sử khác như địa đạo Vịnh Mốc, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và đảo Cồn Cỏ.

Quảng Trị không chỉ là vùng đất của những di tích lịch sử hào hùng mà còn là nơi để mỗi người dân Việt Nam ôn lại quá khứ, trân trọng giá trị của hòa bình và độc lập, để từ đó thêm yêu và tự hào về Tổ quốc.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *