Sau khi câu chuyện tôi bị lừa 300 triệu đồng được đăng tải trên VnExpress, người đàn ông vay tiền đã liên lạc với tôi. Anh ta trình bày hoàn cảnh khó khăn, than thở việc kinh doanh quán cà phê ế ẩm và mong muốn được giãn nợ. Tôi đồng ý tạo điều kiện, gia hạn trả nợ với điều kiện mỗi ba tháng anh phải trả 50 triệu đồng, và đến cuối năm 2026 phải hoàn tất toàn bộ khoản nợ. Anh ta đã viết giấy cam kết nợ theo thỏa thuận này.

Từ khi tôi công khai thông tin về khoản nợ trên một diễn đàn ô tô, nơi tôi và người này quen biết, đã có những thành viên diễn đàn thể hiện sự cảm thông và giúp đỡ. Khoảng sáu thành viên đã chuyển khoản cho tôi, mỗi người một triệu đồng, xem như đóng góp một phần nhỏ để giúp người kia trả nợ. Bên cạnh đó, cũng có một vài thành viên có điều kiện kinh tế đề nghị trả toàn bộ số tiền 300 triệu đồng, với mong muốn nhận được sự chú ý và quan tâm từ tôi. Tôi biết rằng những người này đã có tình cảm với tôi từ lâu.
Sự việc này giúp tôi nhận ra rằng trong cộng đồng mạng vẫn tồn tại cả những người tốt và người xấu. Các thành viên vẫn quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau, chứ không chỉ có sự lợi dụng. Trước đây, tôi từng yêu một thành viên của diễn đàn này một cách sâu đậm, hy sinh rất nhiều cho anh ta, nhưng cuối cùng lại bị bỏ rơi và thậm chí còn bị đòi quà sau chia tay. Dù chưa hoàn toàn quên được mối tình đó, tôi có lẽ sẽ không yêu thêm bất kỳ ai từ diễn đàn này nữa. Và tôi cũng sẽ không bao giờ dễ dàng cho ai mượn tiền thêm lần nào.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý độc giả đã lắng nghe câu chuyện của tôi. Những lời khuyên từ mọi người đã giúp tôi tỉnh táo hơn rất nhiều.
Admin
Nguồn: VnExpress