**Về cảm xúc trong trận đấu với Sinner:**
Tôi cố gắng giữ sự bình tĩnh tối đa. Trước trận, ban huấn luyện nhận thấy tôi có chút căng thẳng, nhưng khi bước ra sân, tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái, như thể đây chỉ là một trận đấu bình thường. Tôi cảm thấy đôi chân mình rất ổn, và điều đó thể hiện rõ qua sự tự tin trong từng pha bóng. Dù tim tôi vẫn đập nhanh ở game cuối, nhưng đôi chân lại căng cứng và hơi run. Lúc đó, tôi đã nghĩ đến việc thực hiện cú giao bóng cuối tương tự như trận đấu với Ruud tại Mỹ Mở rộng 2022. Có lẽ tôi là một người cuồng tennis thật sự.
**Về cảm giác khi giành Grand Slam thứ sáu và trở lại ngôi vị số một thế giới:**
Cảm giác thật tuyệt vời! Tôi đã nỗ lực rất nhiều để có thể nâng cao chiếc cúp này, danh hiệu thứ hai của tôi tại Mỹ Mở rộng. Đây luôn là một giấc mơ lớn. Không gì có thể sánh được với cảm giác đạt được những mục tiêu đã đề ra từ đầu năm. Việc trở lại vị trí số một thế giới cũng là một trong những mục tiêu đó. Giành lại được vị trí này, đặc biệt là thông qua chức vô địch Grand Slam, càng làm tăng thêm niềm hạnh phúc. Khoảnh khắc này thực sự quá đỗi tuyệt vời.
**Về nhận xét của Sinner rằng anh ấy dễ đoán, còn tôi thì khó lường:**
Đó là phong cách thi đấu của tôi. Mỗi tay vợt đều có phong cách riêng. Phong cách của tôi là sự đa dạng. Tôi cảm thấy mình có thể làm mọi thứ trên sân: từ đánh slice, đánh phẳng, đánh xoáy, đến bỏ nhỏ và lên lưới. Tôi tự tin vào thể lực của mình, cảm giác như có thể trả mọi cú đánh. Từ khi còn rất trẻ, tôi đã có cảm giác mình có thể làm được mọi thứ. Tôi không nói rằng mình đọc được lối chơi của Jannik hay anh ấy dễ đoán, nhưng tôi hiểu rõ về anh ấy. Chúng tôi đã đối đầu rất nhiều lần. Jannik từng nói rằng anh ấy xem rất nhiều trận đấu của tôi để nghiên cứu, và tôi cũng làm điều tương tự. Một phần vì tôi thích xem Jannik thi đấu, anh ấy thật sự xuất sắc. Phần khác là vì tôi muốn nghiên cứu lối chơi của anh ấy. Tôi biết phong cách của Jannik, biết anh ấy sẽ làm gì và những vũ khí chính của anh ấy là gì. Tôi tập trung vào những điều đó. Dù Jannik cảm thấy bản thân dễ đoán, nhưng việc duy trì phong độ cần thiết và đối đầu với anh ấy trong những pha bóng bền là điều vô cùng khó khăn.
**Về việc HLV Juan Carlos Ferrero nói rằng tôi đã tập luyện đặc biệt để đánh bại Sinner:**
Ngay sau trận chung kết Wimbledon, tôi đã tự nhủ rằng mình cần phải tiến bộ hơn nữa để đánh bại Jannik. Tôi đã nghỉ ngơi một tuần mà không làm gì cả. Khi trở lại tập luyện, tôi muốn cải thiện những khía cạnh cụ thể để có thể vượt qua Jannik. Trong hai tuần trước giải Cincinnati, tôi đã tập trung vào những yếu tố đó. Tôi và đội ngũ của mình đã cùng nhau xem lại trận chung kết Wimbledon, ghi chú và làm việc dựa trên những gì đã rút ra được. Tôi đã chơi đúng với kế hoạch mà các HLV đã đề ra. Dù thắng hay thua, điều tôi muốn là thực hiện đúng những gì đã đề ra. Tôi đã làm mọi thứ theo chỉ dẫn và nó đã hiệu quả trong trận đấu này.
**Về nhận xét của Ferrero rằng tôi đã có một trận đấu hoàn hảo:**
Thật hạnh phúc khi HLV của mình cảm thấy như vậy. Để thuyết phục được thầy ấy không hề dễ dàng! Ferrero luôn muốn tôi chơi ở phong độ tốt nhất. Hiếm khi thầy ấy nói rằng tôi đã chơi hoàn hảo, nên đây là một cột mốc quan trọng. Nhưng tôi nghĩ thầy ấy nói đúng: Tôi đã chơi một trận đấu hoàn hảo (cười). Nếu muốn đánh bại Jannik và vô địch Mỹ Mở rộng, tôi phải chơi một trận đấu hoàn hảo.

**Về việc chỉ thua một set trong cả giải đấu:**
Đúng vậy, tôi nghĩ đây là giải đấu hay nhất trong sự nghiệp của tôi, từ trận đầu tiên đến trận cuối cùng. Sự ổn định của tôi trong suốt hai tuần luôn được duy trì, và tôi rất tự hào vì đã nỗ lực hết mình để đạt được điều đó. Tôi nhận ra trong giải đấu này rằng mình có thể duy trì sự ổn định đáng kinh ngạc như vậy.
**Về việc có thời gian để tận hưởng những thành công này:**
Điểm trừ của tennis, dù không nhiều, là sau khi giành một danh hiệu, bạn phải lập tức tập trung vào giải đấu tiếp theo. Đôi khi, bạn chỉ có một ngày, hoặc thậm chí không đủ một ngày, để tận hưởng chiến thắng. Năm nay, tôi đã học cách dành thời gian để tận hưởng những gì mình đạt được, cùng với người thân và gia đình. Ngắm nhìn chiếc cúp, cảm nhận những gì mình đã làm được, trân trọng nó và tiếp tục tiến bước. Sau mỗi trận đấu, mỗi giải đấu và mỗi danh hiệu, tôi đều cố gắng làm như vậy.
Admin
Nguồn: VnExpress