Tôi đang đối mặt với một tình huống phức tạp liên quan đến đứa con ngoài giá thú và mối quan hệ đầy sóng gió với người phụ nữ ấy. Sau một cuộc tranh cãi gay gắt về quyền thăm con, cô ấy quyết định chấm dứt mối quan hệ và tìm kiếm một người mới. Điều kiện cô ấy đưa ra là tăng tiền hỗ trợ hàng tháng nếu tôi muốn thăm con, một yêu cầu vượt quá khả năng tài chính hiện tại của tôi. Tôi khẳng định đứa bé là con tôi, vì tôi đã hỗ trợ cô ấy mua nhà.

Nhìn lại quá khứ, mối quan hệ của chúng tôi ban đầu chỉ là sự hấp dẫn thể xác. Dù đã quen biết vài năm nhưng chúng tôi chưa từng trò chuyện cho đến khi gặp lại trong một bữa tiệc. Trong thời gian yêu nhau, tôi đã nhiều lần về thăm gia đình cô ấy, thậm chí đi du lịch cùng cả đại gia đình. Cô ấy có tính ghen tuông rất mạnh. Chỉ cần tôi không nhắn tin ngay sau giờ làm, cô ấy sẽ giận dỗi, trách móc, thậm chí chặn số. Sau khi có con, tình trạng này có giảm bớt nhưng sau đó lại tái diễn. Có lần, cô ấy đã tìm đến tận nơi tôi đang liên hoan với đồng nghiệp chỉ vì tôi không nhắn tin cho cô ấy.
Hiện tại, điều tôi lo lắng nhất là những hành động của cô ấy có thể ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của tôi, từ đó ảnh hưởng đến thu nhập và khả năng trả nợ ngân hàng. Tôi đã cảnh báo cô ấy về điều này và yêu cầu cô ấy kiềm chế. Số tiền tôi hỗ trợ trước đây, tôi dự định để dành cho con. Nếu tình hình xấu đi, tôi sẽ tìm đến các biện pháp pháp lý. Tôi đã quyết định chấm dứt mối quan hệ này và tạm thời không thăm con nữa. Ngay trước khi xảy ra cuộc cãi vã, cô ấy đã gửi cho tôi một bức ảnh chụp đoạn chat “thả thính” với một người đàn ông khác, như một lời khẳng định rằng có rất nhiều người đàn ông quan tâm đến cô ấy hơn tôi.
Admin
Nguồn: VnExpress