Ở tuổi 32, với gần 10 năm kinh nghiệm làm việc, thu nhập của hai vợ chồng tôi đạt khoảng 35 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trang trải các chi phí sinh hoạt thiết yếu, chúng tôi tiết kiệm được từ 15 đến 20 triệu đồng. Tuy nhiên, việc sở hữu một căn nhà tại TP HCM vẫn là một mục tiêu đầy thách thức.
Giá bất động sản liên tục tăng cao khiến tôi không khỏi lo lắng. Các báo cáo gần đây cho thấy giá chung cư tại TP HCM đã tăng đến 36% so với năm trước, đạt mức trung bình gần 90 triệu đồng/m2. Như vậy, một căn hộ khoảng 70 m2, phù hợp với gia đình trẻ, có giá không dưới 6-7 tỷ đồng.
Với mức tiết kiệm hiện tại, nếu không vay ngân hàng, chúng tôi sẽ mất hàng chục năm để có đủ tiền mua nhà. Ngay cả khi vay, áp lực trả nợ gốc và lãi cũng rất lớn, vì giá nhà tăng nhanh hơn nhiều so với thu nhập của chúng tôi.
Thị trường bất động sản hiện nay gần như không còn lựa chọn căn hộ giá cả phải chăng. Phân khúc căn hộ dưới 60 triệu đồng/m2 gần như biến mất, thay vào đó là các dự án cao cấp và hạng sang, không phù hợp với khả năng tài chính của nhiều người trẻ. Nhiều dự án sau khi hoàn thành vẫn còn trống, giá cả tiếp tục tăng, trong khi những người có nhu cầu thực sự lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một nơi ở phù hợp.
Tình trạng này khiến tôi cảm thấy bất lực. So sánh với thế hệ trước, bố mẹ tôi có thể mua nhà sau vài năm làm việc chăm chỉ. Ở độ tuổi sung sức nhất của sự nghiệp, tôi tự hỏi liệu mình có đang bị tụt lại phía sau hay không. Một mái nhà, vốn là nền tảng của sự ổn định, giờ đây trở thành một giấc mơ xa xỉ, làm giảm động lực làm việc và phấn đấu của chúng tôi.
Tôi chia sẻ những điều này không phải để than vãn, mà để bày tỏ nỗi lòng của nhiều người trẻ khác. Chúng tôi không mong muốn những căn hộ cao cấp, mà chỉ cần cơ hội tiếp cận những sản phẩm phù hợp với thu nhập thực tế. Nếu thị trường bất động sản tiếp tục mất cân đối như hiện nay, khoảng cách giữa người có nhà và người không có nhà sẽ ngày càng lớn, khiến giấc mơ an cư của hàng triệu người trẻ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Admin
Nguồn: VnExpress