Chanathip: “Tôi chưa từng bị hành hung như vậy trên sân cỏ”

Trận chung kết King’s Cup 2024 giữa Thái Lan và Iraq đã khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội khách, nhưng tâm điểm của sự chú ý lại đổ dồn vào một tình huống bạo lực cuối trận.

Phút bù giờ thứ tư của hiệp hai, tiền đạo Mohanad Ali của Iraq đã có pha vào bóng thô bạo với Chanathip Songkrasin. Cầu thủ mang áo số 10 của Iraq lao vào đạp thẳng vào đầu gối của Chanathip, một hành động phi thể thao rõ ràng khi bóng đã không còn trong tầm kiểm soát. Trọng tài ngay lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Ali, đồng thời châm ngòi cho một cuộc xô xát giữa cầu thủ hai đội.

Cầu thủ Iraq (phải) hỏi thăm Chanathip (trái) trong lễ trao giải Kings Cup trên sân Kanchanaburi, Thái Lan tối 7/9/2025. Ảnh: DailyNews
Ảnh: Cầu thủ Iraq hỏi thăm Chanathip tại Kings Cup 2025. Ảnh: Internet

Chanathip đã phải rời sân bằng cáng, nhưng sau đó vẫn có thể đi lại và tham dự lễ trao giải. Chia sẻ sau trận đấu, tiền vệ tài hoa của Thái Lan cho biết: “Tôi chưa từng trải qua một tình huống bạo lực như vậy trên sân cỏ. Thật đáng tiếc với những gì đã xảy ra. May mắn là tôi chỉ bị đau cơ, không ảnh hưởng đến dây chằng. Tuy nhiên, tôi vẫn cần phải kiểm tra kỹ lưỡng hơn.”

Hành động phi thể thao của Ali đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong giới mộ điệu. Nhiều người cho rằng pha bóng này chỉ thường thấy ở các giải đấu không chuyên, chứ hiếm khi xuất hiện trên đấu trường chuyên nghiệp, đặc biệt là ở một giải đấu truyền thống lâu đời như King’s Cup, vốn còn được tính điểm FIFA. Đáng nói hơn, Ali từng hai lần bị đứt dây chằng đầu gối, và lẽ ra phải hiểu rõ hơn ai hết hậu quả của một pha vào bóng kiểu này.

Khi được hỏi về Mohanad Ali, Chanathip bày tỏ sự thất vọng: “Tôi rất tức giận, nhưng tôi nghĩ cậu ấy có lẽ cũng hối hận về hành động của mình. Tình huống này không nên xảy ra trong bóng đá. Cậu ấy đang ở thế có lợi, nhưng lại chọn hành động bạo lực. Tôi cảm thấy bối rối và buồn.”

Cầu thủ Thái Lan và Iraq đánh nhau
Mohanad Ali phạm lỗi với Chanathip: Bạo lực tại Kings Cup. Ảnh: Internet

Chính Mohanad Ali là người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu bằng một cú đánh đầu ở phút 75. Tiền đạo sinh năm 2000 đã có 27 bàn thắng sau 60 lần ra sân cho đội tuyển Iraq, và từng hai lần sút tung lưới đội tuyển Việt Nam.

Mặc dù bị đau sau pha vào bóng thô bạo, Chanathip vẫn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Thái Lan vì không thể bảo vệ chức vô địch King’s Cup. Anh cũng kêu gọi sự ủng hộ từ người hâm mộ cho các cầu thủ trẻ của đội tuyển.

Trong khi đó, nhiều cổ động viên Thái Lan đã tràn vào tài khoản Instagram của Mohanad Ali để chỉ trích hành động của anh. Đáp lại, một tài khoản người Iraq đã gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ Thái Lan, đồng thời khẳng định hành động của Ali không đại diện cho tất cả người dân Iraq.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *