Ông Hideo Kojima, 75 tuổi, cựu thị trưởng thị trấn Ginan, tỉnh Gifu, đã tái xuất chính trường một cách gây tranh cãi khi trúng cử vào hội đồng thị trấn trong cuộc bầu cử ngày 8/9 vừa qua. Thông tin này được công bố trên trang web chính thức của thị trấn, cho thấy ông Kojima đứng thứ hai trong số 10 ứng viên đắc cử.
Kết quả này đã gây bất ngờ lớn trong dư luận Nhật Bản, đặc biệt là khi ông Kojima vừa từ chức thị trưởng hồi tháng 3/2024 do vướng vào bê bối liên quan đến 99 cáo buộc quấy rối tình dục. Các cáo buộc bao gồm cả hành vi chạm vào ngực và mông của một nữ đồng nghiệp.
Trước những phản ứng trái chiều, ông Kojima khẳng định với truyền hình địa phương rằng chiến thắng này chứng tỏ sự tin tưởng của người dân dành cho ông, đồng thời yêu cầu dư luận không nhắc lại những cáo buộc quấy rối tình dục trước đây.

Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra quy mô lớn, trong đó ủy ban điều tra đã tiến hành khảo sát 193 nhân viên của thị trấn. Kết quả cho thấy có tới 53% nhân viên nam và 58% nhân viên nữ cảm thấy “không thoải mái” trước hành vi của cựu thị trưởng.
Báo cáo điều tra còn chỉ ra nhiều hành vi khác của ông Kojima, như việc khoe tay và chân, yêu cầu nữ nhân viên chạm vào, hay xoa đầu các nữ nhân viên dưới quyền. Mặc dù ông Kojima giải thích rằng một số hành động chỉ là cử chỉ thân thiện, nhiều nhân chứng khẳng định ông đã tìm cách ôm các nữ nhân viên cấp dưới. Trong cuộc họp báo trước đó, ông Kojima đã phủ nhận một số cáo buộc và bật khóc khi kể về áp lực từ gia đình.
Sự việc đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng và lo ngại về thông điệp mà cuộc bầu cử này gửi đi. Một người dùng mạng xã hội X bình luận: “Vậy là cử tri trong thị trấn không quan tâm đến những nhân viên bị quấy rối tình dục sao? Thật đáng xấu hổ”. Một ý kiến khác trên Yahoo Nhật Bản viết: “Tôi sốc đến mức không nói nên lời. Tôi rất lấy làm tiếc cho các nhân viên nữ”.
Admin
Nguồn: VnExpress