Nàng Mơ: Hành trình lội ngược dòng tại Top Model

Trong tập 6 của Vietnam’s Next Top Model, phát sóng tối 7/9, các thí sinh đã trải qua thử thách chụp ảnh dưới nước ở độ sâu 3m với chủ đề “Blue Ballad”. Các thí sinh phải hóa thân thành vũ công ballet và tạo dáng cùng đạo cụ là những chiếc vòng tròn. Ban giám khảo đặt ra yêu cầu cao về khả năng kiểm soát hơi thở, biểu cảm gương mặt và làm chủ chuyển động cơ thể trong môi trường không trọng lực.

Trà My, với biệt danh “Nàng Mơ”, đã tạo nên bất ngờ lớn cho ban giám khảo khi là thí sinh đầu tiên thực hiện thử thách. Thay vì sự hoang mang thường thấy, cô thể hiện sự tự tin và phát huy kỹ năng múa dẻo, tạo ra những bức ảnh ấn tượng.

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường đánh giá cao những khoảnh khắc mà Trà My tạo ra, cho rằng chúng mang lại cảm giác hư ảo và giàu cảm xúc. Host Thanh Hằng nhận xét Trà My đã biết lắng nghe và tiến bộ qua từng tuần thi. Cô khẳng định: “Ở tập này, tôi không có gì để chê em”. Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ, người từng hoài nghi về khả năng của Trà My trong vai trò người mẫu thời trang, cũng phải thừa nhận cô “như cá gặp nước” và tập trung làm tốt mọi thứ trong thử thách lần này.

Thí sinh bị chê nhiều nhất
Trà My hồi hộp chờ đợi đánh giá từ giám khảo. Ảnh: Internet

Kết quả chung cuộc, Trà My đã giành chiến thắng với bức ảnh đẹp nhất tuần, đồng thời trở thành thủ lĩnh nhà chung. Cô chia sẻ: “Trước khi đến với cuộc thi, tôi là một trang giấy trắng. Qua từng nội dung thi, tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm và tiến bộ hơn”.

Phần thi chụp ảnh dưới nước của Trà My
Trà My tỏa sáng với phần thi ảnh dưới nước. Ảnh: Internet

Trà My, 19 tuổi đến từ Hà Nội, được biết đến với nickname “Nàng Mơ” qua các video trên mạng xã hội. Cô cao 1,68m, với số đo ba vòng 79-62-87cm. Trước đó, vào tháng 6, Trà My đã tham gia trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2025, góp mặt trong năm bộ sưu tập của các nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Adrian Anh Tuấn, Cao Minh Tiến, Hương Queen và Vũ Việt Hà.

Bức ảnh dưới nước của Trà My.
Trà My gây ấn tượng với bức ảnh được khen ngợi. Ảnh: Internet

So với các thí sinh khác, “Nàng Mơ” không có nền tảng chuyên môn bài bản. Trong những thử thách đầu tiên, cô thường xuyên là tâm điểm tranh luận của ban giám khảo vì thiếu kinh nghiệm và bị cho là không có triển vọng tiến xa. Thậm chí, trong thử thách chụp ảnh trên cao, giám khảo Nam Trung đã yêu cầu cô dừng tạo dáng. Nhiều khán giả nhận xét gương mặt và chiều cao của Trà My phù hợp với diễn xuất hơn là làm người mẫu runway.

Tuy nhiên, Trà My cho biết cô tham gia Vietnam’s Next Top Model vì yêu thích chương trình từ nhỏ. Cô từng bắt chước các động tác của thí sinh khi còn học cấp một. “Tôi có khuôn mặt bầu bĩnh, hình thể chưa đạt chuẩn, đôi chân không thẳng nhưng tin vẫn sẽ tạo nét riêng tại chương trình”, cô khẳng định.

Trong tập 6, ban giám khảo đã quyết định loại kép, khiến hai thí sinh Diệp Lục và Kim Thanh phải rời khỏi cuộc thi. Top 8 sẽ tiếp tục tranh tài để tìm ra top 3 bước vào đêm chung kết, dự kiến diễn ra vào ngày 12/10.

Vietnam’s Next Top Model trở lại sau tám năm gián đoạn. Từ hàng nghìn hồ sơ đăng ký, ban giám khảo đã chọn ra top 15 vào nhà chung sau vòng casting hồi tháng 6. Quán quân của chương trình sẽ nhận được giải thưởng 300 triệu đồng, cơ hội sải bước trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Quốc tế tại Anh, Pháp, Italy, và xuất hiện trên trang bìa một tạp chí thời trang uy tín.

Chương trình được mua bản quyền từ Next Top Model của Mỹ, do siêu mẫu Tyra Banks sáng lập và sản xuất mùa đầu tiên vào năm 2010. Qua tám mùa, Vietnam’s Next Top Model đã tìm ra nhiều gương mặt thành công trong làng mốt Việt Nam như Trang Khiếu, Tuyết Lan, Hoàng Thùy, Ngọc Châu, Mâu Thủy, H’Hen Niê, Hương Ly, Nguyễn Hợp, Nguyễn Oanh và Kim Dung. Sau mùa giải “all star” năm 2017, chương trình tạm ngưng sản xuất và mới trở lại gần đây. Với sự trở lại này, Vietnam’s Next Top Model hứa hẹn sẽ tiếp tục là bệ phóng cho những tài năng mới của làng mẫu Việt.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *