Bộ phim tiểu sử “Christy”, kể về cuộc đời đầy thăng trầm của nữ võ sĩ quyền Anh Christy Martin, dự kiến ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Toronto vào tháng 9/2025, sau khi chính thức bấm máy từ tháng 9/2024.

Sydney Sweeney, nữ diễn viên tài năng, đảm nhận vai chính Christy Martin, người từng trải qua biến cố bị chồng kiêm huấn luyện viên Jim Martin tấn công bằng dao và súng, nhưng may mắn sống sót. Sau sự kiện kinh hoàng này, Christy Martin đã công khai giới tính thật và kết hôn với đối thủ cũ, Lisa Holewyne.
Để nhập vai một cách chân thực nhất, Sweeney đã có sự thay đổi đáng kể về ngoại hình. Cô nhuộm tóc tối màu, sử dụng kính áp tròng nâu và tăng hơn 13 kg. Bên cạnh đó, cô còn trải qua ba tháng tập luyện cường độ cao với huấn luyện viên quyền Anh, kết hợp các bài tập tạ và chế độ dinh dưỡng đặc biệt.
Sweeney chia sẻ với tạp chí Variety: “Tôi uống protein shake, ăn rất nhiều sandwich bơ đậu phộng, mứt và cả đồ ăn nhanh như Chick-fil-A, milkshake. Việc vừa ăn nhiều vừa tập luyện liên tục thực sự là một thách thức lớn để duy trì cân nặng.”
Không chỉ thay đổi về mặt thể chất, Sweeney còn chấp nhận những va chạm thực tế trên sàn đấu. Trong quá trình tái hiện trận đấu năm 2003 giữa Christy Martin và Laila Ali, con gái của huyền thoại Muhammad Ali, cô đã bị bầm tím và thậm chí phải hứng chịu một cú đấm trực diện gây bầm mắt.

“Tôi bị đánh liên tục. Họ phải chườm đá lên mặt tôi giữa các cảnh quay. Cả tuần đó thực sự rất khắc nghiệt,” nữ diễn viên 27 tuổi nhớ lại. Sweeney cũng tiết lộ về lịch trình làm việc dày đặc: “Tôi quay 12 tiếng mỗi ngày, sau đó lại tiếp tục tập luyện thêm hai tiếng nữa. Toàn bộ quá trình thực sự vắt kiệt sức.”

Đạo diễn David Michod là người chỉ đạo bộ phim, với sự tham gia của nam diễn viên Ben Foster trong vai Jim Martin. Tác phẩm đã nhận được nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình trước thềm công chiếu vào tháng 11, và thậm chí Sweeney còn được dự đoán có khả năng góp mặt trong cuộc đua Oscar danh giá.
Christy Martin, người đã giải nghệ vào năm 2012 và hiện là một nhà tổ chức sự kiện, diễn giả truyền cảm hứng, đã trực tiếp đến thăm phim trường, gặp gỡ và động viên Sweeney. “Tôi rất vui vì câu chuyện của Christy được kể lại,” Sweeney bày tỏ.
Sydney Sweeney sinh năm 1997 tại Washington. Cô có mẹ là luật sư và cha làm việc trong ngành y. Từ nhỏ, Sweeney đã có niềm đam mê với diễn xuất và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 12 tuổi. Năm 2022, cô tạo được tiếng vang lớn với hai dự án là “Euphoria” và “The White Lotus”, đồng thời nhận được hai đề cử Emmy.
Sự nghiệp của Sweeney gắn liền với nhiều vai diễn táo bạo trên màn ảnh. Cô từng gây chú ý với vai Eden Spencer trong mùa hai của series 18+ “The Handmaid’s Tale” (2018), và tham gia nhiều cảnh “nóng” trong “The Voyeurs” (2020). Năm 2021, hãng tin AP đã vinh danh cô là một trong những gương mặt đột phá của làng giải trí thế giới. Một số bộ phim nổi bật khác của cô bao gồm “Anyone But You” (2023) và “Madame Web” (2024).
Admin
Nguồn: VnExpress