Sau hơn một thập kỷ gắn bó với David de Gea, Manchester United đã chi khoảng 60 triệu USD để chiêu mộ Andre Onana từ Inter Milan, đánh dấu một bước chuyển chiến lược quan trọng. Thay vì một thủ môn thiên về phản xạ, Quỷ đỏ tìm kiếm một mẫu thủ môn hiện đại, có khả năng chơi chân tốt và sẵn sàng tham gia vào việc triển khai bóng từ phần sân nhà. Onana được kỳ vọng sẽ trở thành “cầu thủ kiến thiết” nơi khung gỗ, đóng vai trò nền tảng trong hệ thống chiến thuật của HLV Erik ten Hag.
Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt đã nhanh chóng phơi bày những thách thức. Tại Ajax và Inter Milan, Onana từng tỏa sáng nhờ được chơi trong một hệ thống có cấu trúc rõ ràng, với hàng thủ vững chắc, tuyến giữa kiểm soát bóng tốt và các đồng đội tự tin khi giữ bóng dưới áp lực. Trong môi trường lý tưởng đó, khả năng chuyền dài, phân phối bóng và vị trí dâng cao của anh trở thành những vũ khí lợi hại.

Nhưng tại Old Trafford, sự ổn định đó lại là một thứ xa xỉ. Hàng thủ liên tục đối mặt với chấn thương, tuyến giữa thiếu sự kiểm soát, còn hàng công gây áp lực không đồng đều. Sự hỗn loạn này đã làm nổi bật những hạn chế của Onana. Anh không phải là mẫu thủ môn có thể thích nghi tốt với sự hỗn loạn, mà cần một nhịp điệu ổn định và sự chắc chắn để phát huy tối đa khả năng của mình.
Ngay từ những trận đấu đầu tiên, những tín hiệu không mấy khả quan đã xuất hiện. Trong một trận giao hữu với Lens, Onana bị lốp bóng khi dâng lên quá cao, khiến sự dũng cảm từng được ca ngợi ở Ajax trở thành một tình huống комично. Ở trận ra mắt Ngoại hạng Anh gặp Wolves, anh đã phạm lỗi trong một pha tranh chấp bóng bổng với Sasa Kalajdzic, một tình huống lẽ ra phải bị thổi phạt đền. Tại Champions League, một cú sút không quá khó của Leroy Sane cũng đã xuyên qua tay anh, buộc thủ môn này phải công khai xin lỗi sau trận thua 3-4 trước Bayern Munich.
Đỉnh điểm của sự thất vọng là chuyến làm khách trên sân của Galatasaray tại Champions League, nơi Onana liên tiếp mắc những sai lầm nghiêm trọng, như phá bóng hỏng, chuyền bóng lỗi và để thủng lưới những bàn thua không đáng có. Trận đấu đó đã phơi bày sự mong manh của anh trước áp lực.
Mặc dù vậy, Onana cũng đã trải qua một giai đoạn phục hồi. Sau thất bại nặng nề ở Istanbul, anh đã thi đấu chắc chắn hơn trong phần lớn năm 2024, với những pha cản phá xuất sắc và những đường phát động tấn công chính xác. Tuy nhiên, sự ổn định này không kéo dài được lâu. Chỉ vài tháng sau, những sai sót nhỏ bắt đầu tái diễn, tích tụ thành sự nghi ngờ. Đến cuối năm, mỗi đợt phản công của đối phương đều khiến người hâm mộ Man Utd lo lắng về khả năng thủ môn của họ sẽ mắc sai lầm.

Ngoài sân cỏ, những rắc rối càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Vào tháng 4/2025, Onana đã có một cuộc khẩu chiến với cựu cầu thủ Nemanja Matic, người đã công khai ủng hộ De Gea. Tiền vệ người Serbia thậm chí còn coi thủ thành 29 tuổi là “tệ nhất trong lịch sử Man Utd”. Điều này gợi lại ký ức về World Cup 2022, khi Onana bất đồng với HLV Rigobert Song và rời đội tuyển Cameroon giữa giải đấu. Hai sự việc này cho thấy anh là một người cá tính, sẵn sàng bảo vệ quan điểm của mình, nhưng cũng dễ rơi vào thế đối đầu và bị cô lập.
Tháng 4/2025, Onana mắc lỗi trực tiếp trong trận hòa 2-2 với Lyon ở lượt đi tứ kết Europa League, chỉ một ngày sau những phát ngôn của Matic. Nhiều người hâm mộ coi đó là giọt nước tràn ly. Những sai lầm trước đó có thể được bỏ qua vì anh cần thời gian để thích nghi, nhưng lần này, sự thông cảm đã cạn kiệt.
Khi trở lại tập trung trước mùa giải hè 2025, Onana càng đánh mất điểm trong mắt ban huấn luyện và người hâm mộ. Thủ thành người Cameroon đòi hỏi gia hạn hợp đồng mặc dù phong độ kém, gây ra sự lục đục nội bộ. Anh còn dính chấn thương và không có đủ thể lực để thi đấu. Đối với một thủ môn cần sự tự tin và ổn định như Onana, những yếu tố này càng làm suy yếu niềm tin.
Ngay cả kỹ thuật đặc trưng của anh, như tư thế đứng chân rộng, cũng phản tác dụng. Thay vì giúp anh cản phá nhanh các cú sút sệt, nó trở thành một gánh nặng khi anh không đủ sắc bén. Những động tác thiếu dứt khoát khiến phản xạ của anh chậm đi, dẫn đến những bàn thua không đáng có.
Sai lầm mới nhất, trong trận đấu với Grimsby Town tại League Cup, gần như đã chấm dứt mọi cơ hội của Onana tại Man Utd. Anh đã để cú dứt điểm của Charles Vernam lọt qua khe hẹp ở cột gần, một lỗi cơ bản đối với bất kỳ thủ môn nào. Tình huống này giống như giọt nước tràn ly, khiến đó có thể là trận đấu cuối cùng của Onana cho đội bóng.
Cuối cùng, Man Utd đã phải hành động. Họ chiêu mộ Senne Lammens để thay thế Onana, trong khi thủ thành người Cameroon chuyển đến Trabzonspor theo dạng cho mượn.
Hai năm trước, quyết định không gia hạn hợp đồng với De Gea và chiêu mộ Onana được coi là một quyết định hợp lý của Man Utd. Và hiện tại, người hâm mộ Quỷ đỏ tiếp tục ủng hộ Lammens và hoan nghênh việc Onana bị đẩy sang Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nếu Onana tỏa sáng ở Trabzonspor, còn Lammens gây thất vọng trong mùa giải này, có lẽ sẽ không nhiều người cảm thấy bất ngờ.
Admin
Nguồn: VnExpress