Phép lạ Acutis: Cuộc đời cậu bé người Brazil

Cậu bé Matheus Vianna, sinh năm 2009, đã trải qua một hành trình đầy gian nan khi mắc phải chứng dị tật bẩm sinh hiếm gặp, được gọi là tuyến tụy hình vòng. Tình trạng này khiến cơ thể cậu không thể dung nạp thức ăn, dẫn đến việc nôn mửa liên tục và suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Đến năm 4 tuổi, Matheus chỉ nặng vỏn vẹn 9 kg và phải sống nhờ vào vitamin và bột protein. Các bác sĩ lúc bấy giờ không tin rằng cậu bé có thể sống sót lâu hơn.

Trong suốt những năm tháng khó khăn đó, Luciana Vianna, mẹ của Matheus, đã không ngừng cầu nguyện cho con trai mình được chữa lành. Tuy nhiên, những lời cầu nguyện dường như không mang lại kết quả. Bước ngoặt xảy ra khi linh mục Marcelo Tenorio, một người bạn của gia đình, biết đến Carlo Acutis, một người được xem như một vị thánh. Linh mục Tenorio bắt đầu cầu nguyện với Acutis, hy vọng vào một phép màu.

Carlo Acutis, sinh năm 1991, từ nhỏ đã thể hiện tấm lòng bác ái và sự quan tâm đến người nghèo. Cậu thường xin phép bố mẹ đến thăm các nhà thờ ở Milan và quyên góp tiền tiêu vặt cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Khi đi học, Acutis giúp đỡ các bạn học khuyết tật, những người bị bắt nạt hoặc có cha mẹ ly hôn, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động từ thiện.

Acutis còn được biết đến là một thiên tài máy tính. Tuy nhiên, thay vì sử dụng máy tính cho mục đích giải trí, cậu dùng nó để phục vụ cộng đồng và giúp đỡ những người нуждающихся. Với năng khiếu tin học của mình, Acutis tự học viết code từ khi còn nhỏ và tạo ra các trang web cho các tổ chức Công giáo, cũng như một trang web ghi lại những phép lạ trên thế giới.

Carlo Acutis qua đời vào năm 2006 vì bệnh bạch cầu. Sự ra đi của cậu đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho những người nghèo mà cậu đã âm thầm giúp đỡ. Theo Nicola Gori, người đại diện cho trường hợp phong chân phước của Acutis vào năm 2020, tang lễ của cậu tại nhà thờ tràn ngập những người nghèo, những người đã nhận được sự giúp đỡ âm thầm từ Acutis.

Thi hài của Acutis được bảo quản trong một lớp sáp và mặc quần jean, áo khoác thể thao, giày, giống như trang phục thường ngày của cậu. Thi hài được đặt trong một quan tài kính tại thánh địa Spoliation ở Assisi, miền trung Italy. Nơi đây thường xuyên mở cửa cho công chúng và các tín đồ đến viếng và cầu nguyện.

Năm 2013, thánh tích của Acutis, một chiếc áo len màu xanh sẫm, được chuyển đến trưng bày tại nhà thờ Mato Grosso do Sul thuộc giáo xứ Sao Sebasstiao, Brazil. Nhân dịp này, linh mục Tenorio đã mời các tín đồ tham dự thánh lễ và khuyến khích họ cầu nguyện với Acutis để xin Chúa ban phép lạ chữa lành.

Ngày 12/10/2013, bà Vianna đã đưa Matheus và các thành viên trong gia đình đến tham dự thánh lễ cầu nguyện tại giáo xứ. Linh mục Tenorio nhớ lại: “Hôm đó, tại nhà nguyện Đức Mẹ Aparecida trong lễ ban phước, một cậu bé mắc bệnh tuyến tụy hình vòng đã được đưa đến gần thánh tích.”

“Trong khi chờ ban phước, cậu bé hỏi ông ngoại rằng nên cầu xin điều gì, ông trả lời: ‘Ngừng nôn’. Lời cầu nguyện đã hiệu nghiệm”, linh mục Tenorio kể lại.

Người mẹ và con nhỏ tới thăm mộ phần của Carlo Acutis trong nhà thờ Santa Maria Maggiore ở Assisi, miền trung Italy, ngày 10/4. Ảnh: Reuters
Viếng mộ Carlo Acutis tại Assisi, Italy (Ảnh Reuters). Ảnh: Internet

Những hình ảnh được công bố cho thấy cậu bé Matheus đã chạm vào thánh tích của Acutis tại nhà thờ. “Kể từ đó, cậu bé không còn nôn nữa”, linh mục cho biết.

Matheus Vianna chạm vào thánh tích Carlo Acutis trong nhà thờ St. Sebastian ở Mato Grosso do Sul, Brazil, năm 2015. Ảnh: Nhà thờ St. Sebastian
Matheus Vianna chạm vào thánh tích Carlo Acutis, Brazil (Ảnh: Nhà thờ St. Sebastian). Ảnh: Internet

Trên đường về nhà sau thánh lễ, Matheus đã nói với mẹ rằng cậu đã khỏi bệnh. Về đến nhà, cậu bé đòi mẹ làm khoai tây chiên, cơm, đậu, bít tết và ăn hết mọi thứ trên đĩa mà không hề nôn mửa. Những ngày sau đó, cậu bé cũng ăn uống bình thường.

Đến tháng 2/2014, gia đình đưa Matheus đi khám sức khỏe và các bác sĩ xác nhận cậu bé đã bình phục hoàn toàn. Các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến sự hồi phục kỳ diệu của Matheus mà không thể giải thích được bằng y học.

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng trường hợp này, Bộ Phong thánh Vatican đã công nhận sự bình phục của Matheus là phép lạ đầu tiên của Acutis và phong chân phước cho cậu vào năm 2020.

Mười một năm sau phép lạ, Matheus hiện đang sống khỏe mạnh cùng mẹ và anh trai trong một trang trại ở Anapolis. Bà Solange Lins Vianna, bà của cậu bé, cho biết: “Cháu bây giờ giống như những đứa trẻ khác, ăn uống, chơi game và nghịch điện thoại.”

Matheus, hiện 14 tuổi, vẫn thường xuyên đi lễ cùng bà và luôn mang theo ảnh của Acutis bên mình.

11 năm sau ngày cậu bé Brazil hưởng phép lạ từ thánh Acutis - 1
Matheus Vianna 12 tuổi (Ảnh: UOL). Ảnh: Internet

“Đối với chúng tôi, cậu ấy từ lâu đã là một vị thánh. Bây giờ cậu ấy sẽ là thánh với tất cả mọi người”, bà Vianna chia sẻ trước khi Acutis chính thức được phong thánh.

Bộ Phong thánh của Vatican cũng đã điều tra và xác nhận rằng Acutis đã “can thiệp từ thiên đàng” để giúp Valeria Valverde, một phụ nữ gặp tai nạn giao thông ở Italy vào năm 2022, hồi phục một cách kỳ diệu. Sự kiện này được công nhận là “phép lạ” thứ hai, giúp Acutis đủ điều kiện được phong thánh.

Những “phép lạ” phổ biến nhất thường là sự hồi phục hoặc chữa lành hoàn toàn cho những người bệnh thông qua lời cầu nguyện, một điều mà khoa học không thể giải thích được.

Năm 2024, Giáo hoàng Francis đã ban hành sắc lệnh công nhận hai phép lạ của Acutis sau khi qua đời. Vào ngày 7/9, người kế nhiệm của ông, Giáo hoàng Leo XIV, đã phong thánh cho Acutis, biến cậu trở thành “vị thánh mặc quần jean đầu tiên” trong lịch sử Giáo hội Công giáo.

Giáo hoàng cũng phong thánh cho Pier Giorgio Frassati, một tín đồ Công giáo người Italy qua đời năm 1925 ở tuổi 24. Ngài ca ngợi cả hai người “đã tạo nên những kiệt tác trong cuộc đời bằng cách dâng hiến cho Chúa.”

“Rủi ro lớn nhất là lãng phí cuộc đời ngoài kế hoạch của Chúa. Các vị thánh mới là lời kêu gọi chúng ta, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đừng lãng phí cuộc đời mình, mà hãy hướng lên cao và biến nó thành những kiệt tác”, Giáo hoàng nhấn mạnh trong bài giảng. Sự kiện phong thánh cho Carlo Acutis không chỉ là sự công nhận những đóng góp của cậu cho xã hội và Giáo hội, mà còn là nguồn cảm hứng cho giới trẻ về một cuộc sống ý nghĩa và hướng thiện.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *