Sau thất bại tại chung kết Mỹ Mở rộng, đồng thời đánh mất ngôi vị số một thế giới, Jannik Sinner bày tỏ sự thất vọng nhưng không hề nản chí. Anh cho rằng trận thua này đã giúp anh nhận ra nhiều điều về bản thân và đối thủ Carlos Alcaraz, sau một năm cạnh tranh đỉnh cao với hàng loạt trận đấu quan trọng.
Trong buổi họp báo sau trận thua 2-6, 6-3, 1-6, 4-6, Sinner thừa nhận lối chơi của anh đã trở nên dễ đoán. Anh nói: “Alcaraz đã làm được nhiều điều, cậu ấy thay đổi lối chơi liên tục. Đây là phong cách đặc trưng của Alcaraz. Giờ đây, việc tôi có muốn thay đổi hay không là tùy thuộc vào tôi. Chúng tôi sẽ phải cải thiện và chuẩn bị tốt hơn cho những trận đấu tiếp theo với Alcaraz”.

Trái ngược với hình ảnh áp đảo Alcaraz tại Roland Garros và Wimbledon, Sinner đã lép vế trong phần lớn trận chung kết Mỹ Mở rộng. Alcaraz đã thi triển hiệu quả nhiều kỹ năng, bao gồm cắt bóng, nhồi bóng cao sâu, lên lưới và đặc biệt là giao bóng. Tay vợt người Tây Ban Nha đã kết thúc trận đấu bằng một cú giao bóng sấm sét vào phía trái tay của Sinner. Trong suốt giải đấu, Alcaraz chỉ thua ba game giao bóng và một set duy nhất.
Sinner thừa nhận những thiếu sót của mình: “Giải này tôi không thực hiện được cú giao bóng volley nào, cũng không sử dụng nhiều cú bỏ nhỏ”. Anh cho biết thêm, khi đối đầu với Alcaraz, cần phải thoát khỏi vùng an toàn để tìm kiếm cơ hội, điều mà anh đã không làm được trong trận chung kết vừa qua.
Theo Sinner, mục tiêu tiếp theo của anh là thay đổi lối chơi để trở nên khó đoán hơn, dù điều này có thể dẫn đến những thất bại. Anh nói: “Bạn luôn phải trả giá cho sự tiến bộ của bản thân”. Trong trận chung kết Mỹ Mở rộng, Sinner chỉ có 21 điểm winner, bằng một nửa so với Alcaraz.
Trước trận thua Alcaraz, Sinner gần như bất khả chiến bại trên sân cứng trong suốt một năm qua. Anh đã tạo ra chuỗi 27 trận thắng Grand Slam trên sân cứng, thành tích tốt thứ hai trong kỷ nguyên Mở, ngang bằng với Novak Djokovic và chỉ kém kỷ lục 40 trận của Roger Federer.
Sinner nhận xét: “Nhìn chung, Alcaraz đã chơi gọn gàng hơn, từ giao bóng đến các cú đánh thuận và trái tay. Tôi biết ơn những gì Alcaraz thể hiện trên sân. Tôi vẫn tự hào về bản thân, rõ ràng tôi đã có một mùa giải tốt và vẫn đang trong quá trình xây dựng”.
Với việc Sinner và Alcaraz chia nhau các danh hiệu ở bốn giải Grand Slam trong mùa giải này, sự thống trị của hai tay vợt này ngày càng được khẳng định. Sinner đã thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc khi vào đến cả bốn trận chung kết, mặc dù bị gián đoạn bởi ba tháng treo giò.
Sinner kết luận bằng một câu nói đùa về việc mất vị trí số một ATP vào tay Alcaraz: “Từ giờ tôi sẽ là người đi săn, thay vì bị săn đuổi”.
Admin
Nguồn: VnExpress