Vụ cướp táo tợn xảy ra tại tiệm trang sức Kim Hưng ở San Jose, California, vào chiều ngày 5/9, đã gây phẫn nộ trong cộng đồng. Thị trưởng San Jose, ông Matt Mahan, bày tỏ sự phẫn nộ trên mạng xã hội X, khẳng định những kẻ gây ra vụ cướp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Theo đoạn video ghi lại từ camera an ninh của cửa hàng, một nhóm cướp mặc đồ đen, che kín mặt đã lái xe tông thẳng vào cửa kính, sau đó xông vào bên trong. Chúng dùng rìu và búa đập phá các tủ trưng bày, vơ vét trang sức và yêu cầu những người có mặt phải ngồi im.
Chủ tiệm, một cụ ông 88 tuổi, đã bị một tên cướp xô ngã khi cố gắng ngăn cản hành vi cướp bóc và phá hoại. Các nhân viên khác trong tiệm, hoảng sợ, đã giơ tay đầu hàng và nép vào góc tường.
Sau vài phút, khi nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài, nhóm cướp nhanh chóng tẩu thoát. Ông Chris Moore, một người bạn của chủ tiệm, cho biết cụ ông đã bị đột quỵ sau vụ tấn công và bị thương do các mảnh kính vỡ. Tuy nhiên, sức khỏe của cụ ông hiện đã ổn định và đã được xuất viện.

Ước tính thiệt hại của tiệm vàng vào khoảng 50.000 đến 100.000 USD, theo ông Moore. Tuy nhiên, chủ cửa hàng và các nhà chức trách vẫn chưa xác nhận con số chính thức về giá trị số trang sức bị đánh cắp.
Hiện tại, Sở Cảnh sát San Jose đang tiến hành điều tra vụ việc. Cảnh sát cho biết các nghi phạm, trong đó có một người mang theo súng, đã trốn khỏi hiện trường bằng nhiều phương tiện khác nhau. Cho đến nay, vẫn chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.
Admin
Nguồn: VnExpress