Andy Harmer, một người đàn ông đến từ Eastbourne, đã có một cuộc đời 20 năm đầy thăng trầm khi hóa thân thành bản sao của danh thủ David Beckham. Câu chuyện bắt đầu từ năm 18 tuổi, khi một người bạn gợi ý nhuộm tóc vàng để anh trông giống thần tượng của mình hơn.
Nhận thấy sự tương đồng đặc biệt, Andy gửi ảnh đến một công ty chuyên tìm kiếm người giống các nhân vật nổi tiếng và nhanh chóng được ký hợp đồng. Từ năm 1998, anh chính thức bước chân vào con đường sự nghiệp đóng giả David Beckham, một công việc đã gắn bó với anh suốt hai thập kỷ.
Sự nghiệp của Andy càng thêm phần thú vị khi anh gặp gỡ và hẹn hò với Camila, một cô gái có ngoại hình giống Victoria Beckham, cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girls. Sự hợp tác của họ đã thu hút sự chú ý của một công ty quản lý, và họ trở thành cặp đôi “Posh và Becks” giả, xuất hiện trên nhiều tờ báo và sự kiện lớn. Mức độ hóa thân vào vai diễn quá sâu đến nỗi Camila phải đội tóc giả ngay cả khi không đóng giả để tránh sự chú ý từ công chúng.
Trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của Beckham, Andy có thể nhận tới ba hợp đồng mỗi ngày, mang về thu nhập lên tới 75.000 bảng mỗi năm. Anh từng đóng thế Beckham trong bộ phim “Bend It Like Beckham” năm 2002, tham gia quảng bá album nhạc bóng đá tại Nhật Bản và thậm chí ký hợp đồng thu âm.
Cuộc sống của Andy dần bị chi phối hoàn toàn bởi hình ảnh của Beckham. Tủ quần áo của anh chỉ toàn đồ thể thao, vest và trang phục giống hệt thần tượng. Anh phải liên tục thay đổi kiểu tóc và giữ dáng để phù hợp với hình tượng của Beckham. Tại các sự kiện, mọi câu chuyện của anh đều xoay quanh danh thủ này.

“Tôi bị cuốn vào những bữa tiệc xa hoa, uống rượu trong những căn phòng có hàng trăm khách mời đang săm soi mình trong vai Beckham,” anh chia sẻ.

Khi sự nghiệp cầu thủ của Beckham bước vào giai đoạn cuối, công việc của Andy cũng dần ít đi. Khách hàng bắt đầu tìm kiếm những bản sao của Messi và Ronaldo. Ở tuổi 36, Andy bắt đầu trăn trở: “Tôi sẽ làm gì nếu không có Beckham?”.
Năm 2015, anh mở một công ty quản lý người đóng thế, nhưng lại rơi vào trạng thái chán chường và tìm đến rượu để giải khuây. Anh sống cô lập, tăng cân mất kiểm soát và cảm thấy hụt hẫng với cuộc sống thực của mình.
Năm 2023, Andy quyết tâm cai rượu. Tám tháng sau, anh trải qua một cơn đau tim, hậu quả của lối sống tiệc tùng trong quá khứ.
Hiện tại, Andy không còn cố gắng để giống Beckham nữa. Anh chọn cho mình một kiểu tóc và phong cách ăn mặc riêng. Dù vẫn nhận được một vài hợp đồng đóng giả Beckham, anh biết rằng công việc này không còn phù hợp với mình.
“Tôi đã tìm lại được chính mình. Đơn giản là, tôi thích làm Andy Harmer hơn,” anh khẳng định.
Admin
Nguồn: VnExpress