Tìm thấy nhẫn cưới trong 18 tấn rác thải

Vào tháng 8 vừa qua, một sự việc hy hữu đã xảy ra với vợ chồng bà Jeannine Van Ysseldyk tại Mission, British Columbia, Canada. Trong một buổi tối đi ăn tại nhà hàng gần nhà, bà Jeannine phát hiện hai chiếc nhẫn cưới của mình đã không còn trên tay.

18 tấn rác hữu cơ tại bãi rác Mission Sanitary, bang British Columbia, Canada. Ảnh: WP
Bãi rác Mission Sanitary, British Columbia (Ảnh). Ảnh: Internet

Ông Steve Van Ysseldyk, chồng bà Jeannine, kể lại: “Vợ tôi đã rất hoảng hốt khi phát hiện ra sự mất mát này. Hai chiếc nhẫn có giá trị tình cảm vô cùng lớn đối với chúng tôi.” Cặp đôi đã kết hôn được 26 năm và có ba người con.

Ban đầu, cả hai vợ chồng đều cho rằng nhẫn đã rơi xuống cống nhà vệ sinh. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại camera hành trình trên xe hơi, họ nhận ra bà Jeannine không hề đeo nhẫn khi đến nhà hàng.

Cặp nhẫn cưới của bà Jeannine Van Ysseldyk ở British Columbia, Canada. Ảnh: WP
Nhẫn cưới thất lạc của bà Jeannine ở Canada (Ảnh). Ảnh: Internet

Họ tiếp tục xem lại camera an ninh tại nhà và phát hiện ra manh mối vào đêm 11/8, khi hai người đi xem phim về. Lúc mở cửa xe, bà Jeannine đã vô tình làm rơi túi bỏng ngô thừa xuống bãi cỏ. Bà đã gom lại và bỏ vào túi đựng, sau đó ném vào thùng rác hữu cơ, loại túi tự phân hủy.

Sáng hôm sau, ông Steve quyết định đến bãi rác Mission Sanitary với hy vọng tìm lại được cặp nhẫn. Ông tin rằng mình có thể nhận ra chiếc túi đựng bỏng ngô màu xanh lam sọc vàng giữa “biển” rác thải.

Ông Denny Webster, người điều hành cơ sở ủ phân hữu cơ tại bãi rác, đã nghĩ rằng ông Steve “thật sự điên rồ”. Tuy nhiên, ông vẫn đồng ý để ông Steve tìm kiếm trong khoảng 18 tấn rác hữu cơ, tương đương với ba xe tải đầy ắp.

Vợ chồng Jeannine và Steve Van Ysseldyk ở British Columbia, Canada. Ảnh: WP
Vợ chồng Jeannine và Steve Van Ysseldyk ở Canada (Ảnh). Ảnh: Internet

“Tôi thấy thương anh ấy nên đã dùng máy xúc xẻ đống rác thành từng phần nhỏ. Rác rất ướt và hôi thối, gồm cây cỏ trộn lẫn với rác thải thực phẩm. Anh ấy đã may mắn vì hôm trước chúng tôi đã xử lý đến 50 xe rác”, ông Webster chia sẻ.

Mang găng tay bảo hộ, ông Steve kiên trì đào bới trong đống rác thải đang phân hủy. Sau khoảng một giờ tìm kiếm, cuối cùng ông cũng tìm thấy chiếc túi bỏng ngô màu xanh và vàng. Bên trong là một trong hai chiếc nhẫn cưới của vợ. Ông Webster đã vô cùng kinh ngạc: “Tôi đã nghĩ anh ấy sẽ không thể tìm thấy gì.”

Tuy nhiên, vẫn còn một chiếc nhẫn bị thất lạc. Ông Steve quyết định tìm kiếm ở một khu vực khác và chỉ vài phút sau, ông đã tìm thấy chiếc nhẫn còn lại. “Tôi đã kiểm tra cẩn thận và nhận ra đúng là nó. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và nhẹ nhõm”, ông kể lại.

Bà Jeannine đã không thể tin vào mắt mình khi chồng trở về nhà với cả hai chiếc nhẫn. “Tôi đã nghĩ mình sẽ mất chúng vĩnh viễn. Anh ấy thật sự là một người đàn ông, một người chồng tuyệt vời”, bà viết trên mạng xã hội.

Ông Steve cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Webster vì sự giúp đỡ tận tình. “Tôi đã không thể làm được điều này nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy. Tôi rất biết ơn vì anh ấy đã dành thời gian cho tôi”, ông Steve nói.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *