Triển lãm cha con họa sĩ: Ký ức và tình thân

Triển lãm nghệ thuật “Hai bố con” diễn ra từ ngày 13 đến 20/9 tại Nhà triển lãm, số 16 Ngô Quyền, Hà Nội, hứa hẹn mang đến cho người xem những trải nghiệm nghệ thuật đầy cảm xúc. Sự kiện trưng bày hơn 30 tác phẩm độc đáo, kết tinh từ sự sáng tạo của nhà thiết kế Lê Văn Hà (Hà Chuối) và con gái Lê Minh Phương (Hến). Triển lãm không chỉ là nơi phô diễn tài năng nghệ thuật, mà còn là sự thể hiện sâu sắc tình thân, những ký ức đẹp đẽ và khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống gia đình.

Cô bé Lê Minh Phương đam mê hội họa và học vẽ từ nhỏ.
Họa sĩ nhí Hến: Đam mê hội họa từ nhỏ (Ảnh: NVCC). Ảnh: Internet

Nhà thiết kế Hà Chuối chia sẻ, ý tưởng về triển lãm đặc biệt này nảy sinh từ những ngày giãn cách xã hội năm 2020. Trong không gian sống bị giới hạn, hai cha con đã tìm đến hội họa như một phương thức để chia sẻ, kết nối và thấu hiểu lẫn nhau. Anh tâm sự: “Con gái tôi có niềm đam mê với hội họa từ nhỏ, còn tôi thì đã lâu không cầm cọ. Nhưng khi con bày tỏ mong muốn vẽ về thế giới xung quanh, tôi nhận ra mình không thể đứng ngoài cuộc”.

Từ những buổi vẽ ngẫu hứng trên sàn nhà, quá trình sáng tác dần trở thành một hành trình kiên trì và bền bỉ. Nhiều tác phẩm đã trải qua hàng tháng, thậm chí vài năm, mới có thể hoàn thiện. Mỗi bức tranh là một câu chuyện riêng, được kể bằng ngôn ngữ của màu sắc và trí tưởng tượng phong phú. Điển hình như tác phẩm “Mạng”, phản ánh nỗi lo lắng về việc lạm dụng các thiết bị điện tử, được thể hiện qua hình ảnh một con bạch tuộc máy móc đang nuốt chửng tuổi thơ. Bức tranh “Phố” ra đời từ một khoảnh khắc tình cờ khi hai cha con cùng nhìn xuống khu đô thị, và Hến đã liên tưởng đến một chiếc gạt tàn thuốc lá, từ đó hình thành nên một khu phố sôi động như một bếp than rực lửa. Trong khi đó, “Ồn” lại khắc họa những căng thẳng trong gia đình, đối lập hoàn toàn với “Dưỡng” – một bức tranh mở ra một giấc mơ tươi đẹp về một khu rừng tràn ngập hoa, nơi trẻ em có thể tự do vui chơi và khám phá. Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu nhiều tác phẩm đặc sắc khác.

Điểm nhấn của triển lãm “Hai bố con” không nằm ở kỹ thuật vẽ điêu luyện, mà chính là tình yêu thương vô bờ bến được gửi gắm trong từng tác phẩm. Sau hơn 5 năm cùng nhau sáng tạo, trải qua những khoảnh khắc vui vẻ, cả những lúc nản lòng, những bức tranh giờ đây đã trở thành minh chứng sống động cho hành trình trưởng thành chung của hai thế hệ.

Hai cha con nhà thiết kế Hà Chuối bên những bức tranh của mình. Ảnh: NVCC
Lê Văn Hà và con: Triển lãm tranh gia đình (Ảnh: NVCC). Ảnh: Internet

Triển lãm này còn là món quà tinh thần ý nghĩa mà người cha muốn dành tặng cho con gái, nhân dịp cô vừa hoàn thành chương trình trung học. Một món quà không được gói ghém trong giấy bóng hay thắt nơ ruy băng, nhưng lại chứa đựng vô vàn thời gian, sự lắng nghe chân thành và niềm tin vững chắc rằng con gái sẽ tiếp tục vững bước trên con đường mình đã chọn, bằng chính những sắc màu riêng biệt của bản thân.

Lê Văn Hà, hay còn được biết đến với nghệ danh Hà Chuối, là một nhà thiết kế tài năng, hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật thị giác. Lê Minh Phương (Hến), con gái anh, đã bộc lộ niềm đam mê hội họa từ khi còn nhỏ và thường xuyên tham gia vào các hoạt động sáng tạo cùng gia đình. Triển lãm “Hai bố con” đánh dấu lần đầu tiên cả hai cùng nhau ra mắt công chúng thông qua một dự án nghệ thuật chung đầy ý nghĩa.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *