Trong bộ phim “Gió ngang khoảng trời xanh” được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc “30 chưa phải là hết”, Trúc Mai đảm nhận vai Thu Hồng, một người phụ nữ với tính cách hống hách và luôn tìm cách chèn ép người khác. Bộ phim xoay quanh hành trình tìm kiếm hạnh phúc của Mỹ Anh (Phương Oanh), Hoàng Lam (Quỳnh Kool) và Kim Ngân (Việt Hoa), mỗi người đối diện với những khó khăn riêng trong cuộc sống và hôn nhân.

Trong một phân cảnh tuyển sinh, con trai của Mỹ Anh là Minh bị con trai của Thu Hồng (Bảo) trêu chọc và đã phản kháng. Thu Hồng một mực cho rằng Minh đánh con mình và tìm mọi cách gây khó dễ cho mẹ con Mỹ Anh. Ở tập 12 của bộ phim, trong bữa tiệc sinh nhật của Bảo, Thu Hồng và con trai tiếp tục bắt nạt Minh, thậm chí nhốt cậu bé trong phòng giặt một thời gian dài. Khi biết chuyện, Mỹ Anh đã không ngần ngại “động tay chân” với Thu Hồng để bảo vệ con trai mình.
Ngay từ những tập đầu tiên, vai diễn của Trúc Mai đã nhận được nhiều phản hồi tiêu cực từ khán giả. Trên một fanpage lớn về phim Việt, nhiều người nhận xét rằng Trúc Mai đã nhập vai quá tốt, khiến một số khán giả có cảm giác ghét lây sang cả diễn viên.
Trúc Mai cho biết cô luôn theo dõi sát sao những phản hồi của khán giả về vai diễn của mình. Cô chia sẻ rằng, so với bản gốc của Trung Quốc, nhân vật Thu Hồng trong phim “Gió ngang khoảng trời xanh” có phần vênh váo và trịch thượng hơn. Mặc dù cảm nhận được sự thành công nhất định của vai diễn, Trúc Mai cũng không khỏi chạnh lòng khi nhận được quá nhiều lời chỉ trích từ khán giả. Tuy nhiên, cô cũng cho biết, bên cạnh những bình luận tiêu cực, vẫn có rất nhiều người bênh vực và dành lời khen cho cô, đó chính là động lực để cô yêu nghề diễn hơn.

Trúc Mai đặc biệt ấn tượng với cảnh phim trong tập 12, khi Thu Hồng bị Mỹ Anh tác động vật lý. Cô cho biết cả cô và Phương Oanh đều rất hào hứng trước khi quay cảnh này và đã bàn bạc kỹ lưỡng về cách phối hợp để tạo ra những thước phim chân thực nhất, làm hài lòng khán giả.

Sau vai diễn “tiểu tam” trong dự án “Hãy nói lời yêu” (2021), Trúc Mai tiếp tục hóa thân vào hình tượng phản diện. Cô chia sẻ rằng gần đây cô có duyên với những nhân vật có cá tính mạnh, thường không được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, dù nhận vai diễn nào, cô cũng luôn cố gắng thể hiện tốt nhất có thể.
Trúc Mai (tên thật là Đào Thanh Mai), sinh năm 1987, hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Tại sân khấu kịch, cô đã ghi dấu ấn với nhiều vai diễn chính diện, có chiều sâu tâm lý. Cô từng giành huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về Hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân lần thứ 5 với vai diễn trong vở “Người thứ ba”. Trên truyền hình, Trúc Mai được khán giả biết đến qua một số tác phẩm như “Người đàn bà thứ 2”, “Đi qua bóng tối”, “Làng trong phố”, “Món quà của cha”, “Những nẻo đường gần xa”.
Admin
Nguồn: VnExpress