Cô đơn giữa đám đông: Sao nhiều người theo đuổi, chẳng ai ở lại?

Tính cách tôi vốn thẳng thắn, có gì nói nấy, đôi khi bị nhận xét là trẻ con. Những người lớn tuổi từng tiếp xúc nhận xét tôi tuy hồn nhiên nhưng lại khôn ngoan nhờ trải đời. Tuy nhiên, từ khi bước chân vào giảng đường đại học, các mối quan hệ của tôi thường chóng vánh, dù ban đầu đối phương rất nhiệt tình và chân thành. Tôi thực sự không hiểu nguyên nhân, không biết có phải do tôi có điểm gì không phù hợp khiến ai cũng như vậy.

Gần đây, tôi quen một kỹ sư ở Hà Nội, hơn tôi 8 tuổi. Anh ấy liên tục mời tôi đi ăn, xem phim, và nhất quyết không để tôi trả tiền. Anh ấy nói không muốn con gái phải chi trả. Anh ấy cũng vài lần bày tỏ tình cảm nhưng tôi từ chối vì cảm thấy chưa sẵn sàng.

Nhiều người theo đuổi nhưng chẳng ai muốn ở bên tôi

Trong vài tháng quen nhau, anh ấy đã ôm và hôn trộm tôi khi đi xem phim, mặc dù tôi đã né tránh. Gần đây, khi tôi chủ động hẹn anh ấy đi cà phê, bày tỏ ý muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ, anh ấy lại từ chối với lý do bận, nói rằng chỉ muốn ở nhà và không muốn ra ngoài. Anh ấy khẳng định vẫn thích tôi nhưng chưa có ý định tiến xa hơn. Tôi thực sự bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngoài ra, tôi còn quen một người làm trong ngành ngân hàng. Anh ấy cao ráo, đẹp trai, học giỏi và luôn chúc tôi đầu tuần vui vẻ. Anh ấy nhiệt tình giúp đỡ tôi trong công việc, thường xuyên khen tôi xinh xắn, dáng đẹp và mong muốn có bạn gái như tôi. Tuy nhiên, mỗi khi tôi mời đi ăn, anh ấy đều từ chối vì bận. Khi tôi bày tỏ mong muốn tiến xa hơn, anh ấy nói rất quý tôi, cảm thấy vui khi đi chơi với tôi nhưng chỉ xem tôi là bạn. Tôi đã quen anh ấy từ trước, mong mọi người đừng hiểu lầm là tôi lăng nhăng hay bắt cá hai tay. Mọi người thường nói do duyên chưa tới, nhưng với tình hình này, tôi sợ mình sẽ khó tìm được hạnh phúc. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *