Biểu tình Nepal: Hơn 13.500 tù nhân vượt ngục

Làn sóng biểu tình do thế hệ Gen Z (những người sinh từ năm 1997 đến 2012) dẫn đầu tại Nepal đã gây ra tình trạng bất ổn nghiêm trọng, dẫn đến việc hàng loạt tù nhân trốn thoát khỏi các nhà tù trên khắp cả nước.

Theo truyền thông địa phương, ít nhất 7 nhà tù đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng vượt ngục. Tờ Republica đưa tin, vào rạng sáng ngày 10/9, 36 tù nhân đã trốn khỏi nhà tù ở khu Chandanath-6, quận Jumla, tỉnh Karnali sau khi tấn công quản giáo bằng vũ khí thô sơ. Hiện tại, nhà tù này vẫn còn giam giữ 62 tù nhân.

Tình hình còn nghiêm trọng hơn tại nhà tù Jaleswar, nơi trang tin Aaj Tak của Nepal cho biết 576 trong số 577 tù nhân đã lợi dụng tình trạng hỗn loạn để trốn thoát. Nhà chức trách Nepal đang ráo riết triển khai các chiến dịch truy bắt những phạm nhân này.

Kênh TV9 Bharatvarsh cũng thông tin rằng gần như toàn bộ tù nhân tại nhà tù Gaur ở quận Rautahat, vùng Narayani, miền trung Nepal cũng đã trốn thoát. Trung tâm Truyền thông châu Á dẫn lời văn phòng cảnh sát quận Kaski cho biết, 773 tù nhân đã bỏ trốn khi người biểu tình xông vào khuôn viên nhà tù vào chiều ngày 9/9. Tương tự, tại tỉnh Dang, văn phòng cảnh sát Tulsipur báo cáo 127 tù nhân đã vượt ngục khỏi nhà tù địa phương trong các cuộc bạo loạn.

Phát ngôn viên cảnh sát Nepal, ông Binod Ghimire cho biết tổng cộng có hơn 13.500 tù nhân đã trốn thoát khỏi các trại giam trên toàn quốc. Ông cũng thông tin thêm rằng ba sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong tình trạng hỗn loạn này.

Quang cảnh nhà tù Kaski của Nepal ngày 10/9, một ngày sau khi 773 tù nhân trốn thoát khỏi cơ sở này. Ảnh: AFP
Vượt ngục Kaski, Nepal: 773 tù nhân trốn thoát (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Cùng ngày, một phát ngôn viên quân đội Nepal cho biết các chỉ huy lực lượng vũ trang đã gặp gỡ các lãnh đạo biểu tình Gen Z và các bên liên quan khác, song không cung cấp thông tin chi tiết.

Binh sĩ canh gác tòa nhà quốc hội Nepal ở thủ đô Kathmandu sau khi địa điểm này bị người biểu tình phóng hỏa ngày 9/9. Ảnh: AFP
Kathmandu: Binh sĩ canh gác quốc hội sau biểu tình bạo loạn (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

Trước đó, các binh sĩ Nepal đã được triển khai trên khắp đất nước để lập lại trật tự trong bối cảnh biểu tình leo thang nghiêm trọng, khiến hơn 20 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn bùng nổ từ ngày 8/9, khi hàng chục nghìn người dân đổ xuống đường phố thủ đô Kathmandu để bày tỏ sự giận dữ sau khi chính phủ chặn hầu hết các nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube, Instagram với lý do các công ty này không đăng ký và tuân thủ sự giám sát từ chính quyền.

Tình hình căng thẳng leo thang khi các cuộc tuần hành biến thành biểu tình phản đối tình trạng tham nhũng. Người biểu tình tấn công lực lượng an ninh, và cảnh sát đã sử dụng đạn thật để đối phó với đám đông, biến ngày 8/9 trở thành một trong những ngày đẫm máu nhất trong lịch sử Nepal. Liên Hợp Quốc đã yêu cầu nhanh chóng mở cuộc điều tra minh bạch về tình hình bất ổn tại quốc gia này.

Thủ tướng Nepal Sharma Oli đã tuyên bố từ chức vào ngày 9/9, tuy nhiên động thái này vẫn không thể xoa dịu được tình hình. Lãnh đạo các cơ quan an ninh lớn của Nepal đã ra tuyên bố chung kêu gọi các đảng phái chính trị tìm kiếm giải pháp hòa bình, nhưng khoảng trống quyền lực sau khi nhiều quan chức cấp cao rời nhiệm sở đã khiến quân đội phải trực tiếp can thiệp.

Trong cơn phẫn nộ, người dân Nepal đã đốt phá trụ sở quốc hội, văn phòng đảng cầm quyền và nhiều tòa nhà chính phủ. Họ cũng tấn công tư dinh của nhiều lãnh đạo, bao gồm nhà riêng của ông Oli, hai cựu thủ tướng khác và Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak, người đã từ chức trước đó để nhận trách nhiệm về số người chết trong các cuộc biểu tình. Vợ của cựu thủ tướng Jhala Nath Khanal đã bị bỏng nặng và thiệt mạng trong một vụ phóng hỏa.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *