Con dâu nhắn tin thân mật với trai lạ: Sự thật gây sốc!

Ở tuổi 62, tôi đang sống cùng con dâu, hai cháu nội và con trai út 19 tuổi. Con trai tôi qua đời cách đây hơn hai năm do tai nạn lao động, để lại vợ, khi ấy mới 30 tuổi, cùng hai con nhỏ: đứa lớn 4 tuổi, đứa bé chưa đầy 1 tuổi. Kể từ ngày con trai mất, tôi luôn thương con dâu như con gái ruột, thấu hiểu gánh nặng một mình cô nuôi hai con nhỏ, nên cố gắng hết sức để hỗ trợ. Gia đình tôi sống trong một căn nhà cấp bốn, có ba phòng ngủ, phòng khách, bếp và một khoảng sân vườn. Con dâu bận rộn với công việc, nên tôi thường đảm nhận việc nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa. Với khoản lương hưu của mình, tôi lo liệu chi phí ăn uống, sinh hoạt cho ba bà cháu, còn con dâu tập trung lo cho các con và bản thân.

Con dâu xưng hô thân mật với một người đàn ông qua tin nhắn

Trong hai năm qua, tôi gần như thay con dâu chăm sóc các cháu, từ việc cho ăn, ngủ đến đưa đón đi học. Dù có những hôm mệt mỏi rã rời, nhưng nghĩ đến con trai đã khuất, tôi lại cố gắng. Con dâu tôi là người khéo léo, giao tiếp dễ nghe với người ngoài, nhưng khi về nhà lại ít nói chuyện, mọi việc đều làm nhanh chóng rồi đóng cửa phòng riêng. Tôi nghĩ có lẽ con vẫn còn buồn vì sự ra đi của chồng nên không để tâm nhiều. Tuy nhiên, gần đây tôi nhận thấy con dâu có nhiều thay đổi, cô ấy chăm chút vẻ ngoài hơn: mua sắm quần áo mới, làm tóc, đi spa và thường xuyên ra ngoài vào buổi tối. Nhiều hôm, sau giờ làm, con chỉ ghé qua nhà thay quần áo rồi lại đi, đến gần 10 giờ đêm mới trở về. Có hôm con nói “Mẹ trông cháu giúp con, con qua nhà bạn”, nhưng đến sáng hôm sau mới thấy con về.

Điều khiến tôi trăn trở là tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại của con dâu, nội dung trò chuyện thân mật với một người đàn ông, có vẻ như họ đang hẹn hò đi ăn uống, vui chơi (tôi chỉ thấy một phần tin nhắn hiển thị). Tôi không dám hỏi thẳng con vì sợ làm mất lòng, nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an. Tôi lo sợ nếu con dâu thực sự có bạn trai, điều này có thể ảnh hưởng đến hai đứa cháu. Tôi hiểu rằng con dâu còn trẻ, nếu con tìm được một người tốt, yêu thương con và các cháu, tôi cũng mừng cho con. Nhưng các cháu còn quá nhỏ, tôi lo sợ con sẽ vội vàng và chọn sai người. Hơn nữa, dư luận ở quê vốn rất khắt khe, chỉ cần vài lời đồn đại cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến bọn trẻ.

Tôi đã nhẹ nhàng khuyên con dâu nên về nhà sớm hơn để có thời gian kèm các cháu học hành, duy trì một lịch trình ổn định. Con chỉ cười và vâng dạ cho qua chuyện, rồi mọi thứ vẫn đâu vào đấy. Có thời gian, tôi nhắc nhở nhiều quá, con im lặng, mặt lạnh tanh và không nói một lời nào trong cả buổi. Giờ đây, tôi thực sự không biết phải làm gì. Nói thẳng ra thì sợ mất hòa khí trong gia đình, nhưng giữ kín trong lòng thì lúc nào cũng lo lắng. Tôi thương các cháu, thương cả con dâu, nhưng cũng sợ một ngày nào đó những điều mình lo sợ sẽ trở thành sự thật.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *