Mẹ thiên vị con trai, bỏ mặc con gái cho tôi?

Sinh ra trong một gia đình công chức bình thường, tôi luôn tự lập từ sớm. Bố mẹ tôi, dù có một mảnh đất và khoản tiết kiệm, vẫn thường than phiền về gánh nặng tài chính. Hiện tại, bố tôi tạm thời thất nghiệp, nguồn thu nhập chính dựa vào đồng lương của mẹ. Gia đình tôi có ba chị em gái và một em trai. Tôi đã ra trường và tự lo cho bản thân từ năm thứ hai đại học, và sau hai năm đi làm, tôi bắt đầu kinh doanh riêng được hai tháng.

Mẹ chỉ lo cho con trai, bỏ mặc con gái để tôi lo

Trước đây, khi còn làm công ty với mức lương ổn định, tôi đã chu cấp toàn bộ chi phí ăn ở cho em gái đang học đại học. Tuy nhiên, hiện tại, khi tôi chuyển sang kinh doanh riêng và cần vốn đầu tư, tôi mong muốn mẹ có thể san sẻ gánh nặng này. Thế nhưng, mỗi khi tôi đề cập đến việc hỗ trợ em gái, mẹ tôi lại phản ứng như thể đó là trách nhiệm nghiễm nhiên của tôi. Mẹ còn nói rằng tôi chỉ biết đến tiền, và nếu không đủ khả năng thì em gái tôi có thể đến ở nhờ nhà cậu mợ. Những lời nói này của mẹ khiến tôi vô cùng hụt hẫng và không biết phải giải thích thế nào.

Thái độ của mẹ khiến tôi rất buồn. Tại sao trách nhiệm nuôi con lại bị đùn đẩy hoàn toàn cho tôi? Mẹ không những không động viên mà còn trách móc. Tôi sẵn lòng hỗ trợ em gái tiền thuê nhà, vì em cũng giúp tôi một số việc trong công việc kinh doanh. Tuy nhiên, tôi mong mẹ có thể hỗ trợ em gái tiền ăn. Một mình tôi sống ở thành phố đã tốn khoảng 4-5 triệu mỗi tháng, lo thêm cho em gái thì chi phí tăng lên 8-10 triệu, một gánh nặng không nhỏ, đặc biệt khi tôi đang cần vốn để phát triển kinh doanh.

Tôi hiểu rằng nếu nói thẳng với mẹ, tôi có thể bị cho là ích kỷ, nhưng tôi tin rằng trách nhiệm chính trong việc nuôi con vẫn thuộc về cha mẹ, không phải là nghĩa vụ của anh chị em. Điều đáng nói hơn là mẹ sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để mua laptop mới cho em trai đang học cấp hai, trong khi em gái đang học đại học phải dùng laptop cũ. Tôi nhận thức rõ sự khác biệt trong cách mẹ đối xử với con trai và con gái.

Tôi biết rằng cả tôi và mẹ đều đang gặp khó khăn riêng. Mẹ phải lo cho hai em còn nhỏ, nhưng tôi mong rằng mẹ có thể hỗ trợ tôi một phần chi phí cho em gái thứ hai đang sống cùng tôi, vì tôi cũng đang gặp khó khăn về tài chính. Tôi sẽ cố gắng lựa lời để nói chuyện với mẹ, dù bà có hiểu hay không. Tôi chia sẻ câu chuyện này với mong muốn các bậc phụ huynh có thể thấu hiểu được những tâm tư của người con cả. Tôi rất mong nhận được những lời khuyên về cách chia sẻ với mẹ để bà có thể hiểu được những khó khăn của tôi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *