Việc một thẩm phán gửi lời chúc tốt đẹp đến bị cáo sau khi mãn hạn tù thường được xem là một hành động nhân văn. Tuy nhiên, trường hợp của Haroon Aswat, một nhân vật liên quan đến khủng bố, lại gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận Anh.
Haroon Aswat, 50 tuổi, bị cáo buộc có liên hệ mật thiết với trùm khủng bố Osama bin Laden, kẻ chủ mưu vụ tấn công ngày 11/9/2001 tại Mỹ, khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Sau khi bin Laden bị tiêu diệt, Aswat bị kết án 20 năm tù tại Mỹ vào năm 2015 vì thừa nhận đã lập trại huấn luyện cho các tay súng al-Qaeda ở Oregon.
Aswat cũng thừa nhận vai trò “kiến trúc sư” trong vụ đánh bom ga tàu điện ngầm ở Anh ngày 7/7/2005, một sự kiện kinh hoàng khiến 52 người thiệt mạng và 770 người bị thương, được xem là một trong những “ngày đen tối nhất” trong lịch sử nước Anh.
Sau khi mãn hạn tù ở Mỹ, Aswat bị trục xuất về Anh và hiện đang bị giam giữ theo Đạo luật Sức khỏe Tâm thần. Mặc dù vậy, cảnh sát Anh vẫn đánh giá Aswat là một nguy cơ an ninh đáng kể.

Dư luận phẫn nộ khi Aswat dự kiến sẽ sớm được thả sau quá trình điều trị sức khỏe tâm thần mà không cần đánh giá rủi ro, thậm chí không cần đeo vòng theo dõi ở cổ chân. Điều này được xem là một lỗ hổng pháp lý nghiêm trọng.

Sự phẫn nộ càng gia tăng khi tờ Telegraph đưa tin rằng, thẩm phán Tòa án Tối cao, người điều hành phiên xét quyết định trả tự do cho Aswat, đã nói với tên này: “Việc bị giam giữ ở Mỹ trong suốt thời gian đó chắc hẳn không dễ chịu chút nào.” Thẩm phán còn nói thêm: “Tôi chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất và khuyên anh nên tiếp tục dùng thuốc an thần, lắng nghe lời khuyên và tránh xa những việc đã làm, vì anh đã thấy kết cục của nó. Tôi chắc chắn anh không muốn quay lại đó nữa.”
Lời chúc này đã gây ra phản ứng dữ dội. Lãnh đạo đảng Reform UK kêu gọi sa thải vị thẩm phán, nhấn mạnh rằng công chúng đòi hỏi công lý nghiêm khắc hơn và Aswat nên bị giam giữ trong một nhà tù an ninh cao cho đến khi qua đời.
Một quan chức tư pháp gọi những lời chúc này là “một sự xúc phạm” đối với các nạn nhân của vụ khủng bố, cho rằng không ai nên chúc một tên khủng bố độc ác “khỏe mạnh” hay thông cảm với thời gian hắn ngồi tù, đặc biệt là một thẩm phán Tòa án Tối cao.
Trong khi đó, giới điều tra vẫn bày tỏ “rất lo ngại” về việc thả Aswat, vì hắn vẫn là một mối nguy hiểm đối với an ninh quốc gia. Một thanh tra chống khủng bố cấp cao cho biết Aswat vẫn nói tích cực về thời gian ở al-Qaeda tại Afghanistan và mong muốn được kết nối lại với tổ chức này. Vị thanh tra này nhấn mạnh rằng đây là hành vi gây lo ngại nghiêm trọng về rủi ro mà Aswat gây ra cho an ninh quốc gia của Vương quốc Anh và công chúng.
Người phát ngôn của Chính phủ khẳng định sẽ luôn làm mọi điều cần thiết theo luật để bảo vệ công chúng khỏi mọi rủi ro do những kẻ từng phạm tội khủng bố hoặc những người có liên quan đến khủng bố gây ra.
Admin
Nguồn: VnExpress