Ngày 10/9 vừa qua, bà Choi Mal-ja, 78 tuổi, đã chính thức được tuyên trắng án sau hơn sáu thập kỷ mang trên mình bản án oan nghiệt vì hành động tự vệ trước kẻ tấn công tình dục. Quyết định mang tính bước ngoặt này được Tòa án quận Busan đưa ra, khẳng định hành động của bà Choi vào năm 1964 là tự vệ chính đáng và bà vô tội.
Phán quyết tái thẩm đã vỡ òa trong niềm vui sướng của bà Choi và những người ủng hộ quyền phụ nữ. Bên ngoài tòa án, bà Choi rạng rỡ đón nhận những bó hoa tươi thắm từ những người luôn sát cánh bên bà. Giọng nói run run vì xúc động, bà tuyên bố: “Choi Mal-ja vô tội”. Đáp lại, những người ủng hộ đồng thanh hô vang: “Choi Mal-ja đã làm được”.
Vụ án đau lòng xảy ra vào ngày 6/5/1964, khi bà Choi mới 18 tuổi. Bà bị một người đàn ông 21 tuổi tấn công và xâm hại tình dục tại Gimhae, tỉnh Gyeongsang Nam. Trong lúc cố gắng thoát khỏi gã đàn ông đang ghì chặt và cưỡng hôn mình, bà Choi đã cắn đứt 1,5 cm lưỡi của hắn rồi bỏ chạy.
Thay vì được đối xử như một nạn nhân, bà Choi lại trở thành nghi phạm trong quá trình điều tra. Mặc dù cảnh sát ban đầu cho rằng hành động của bà là tự vệ chính đáng, các công tố viên sau đó đã hủy bỏ cáo buộc hiếp dâm đối với kẻ tấn công và khép bà Choi vào tội danh “Gây thương tích nghiêm trọng”. Bà bị kết án 10 tháng tù giam, trong khi kẻ tấn công chỉ bị buộc tội xâm phạm và đe dọa, nhận mức án 6 tháng tù treo và không hề bị truy tố về tội hiếp dâm.

Suốt 61 năm sau đó, bà Choi sống dưới bóng đen của tiền án tiền sự và những vết sẹo tâm lý chưa lành.
Phong trào #MeToo toàn cầu đã khơi dậy ngọn lửa đấu tranh đòi lại công lý trong bà. Năm 2020, với sự hỗ trợ của các tổ chức phụ nữ, bà Choi đã đệ đơn xin tái thẩm. Mặc dù tòa án cấp dưới ban đầu bác bỏ, Tòa án Tối cao đã ra lệnh xem xét lại vụ án vào năm 2023, thừa nhận những sai phạm trong quá trình điều tra ban đầu.
Trong phiên tòa phúc thẩm, các công tố viên đã công khai xin lỗi bà Choi, thừa nhận những sai sót mang tính hệ thống và thấu hiểu nỗi đau mà nhà nước đã gây ra cho bà. Đại diện Viện kiểm sát cấp cao Busan, đơn vị giữ quyền công tố tại phiên tái thẩm, bày tỏ: “Vai trò của bên công tố không chỉ là bảo vệ nạn nhân khỏi tội ác mà còn bảo vệ họ khỏi định kiến xã hội và những tổn thương thứ cấp. Trong quá khứ, chúng tôi đã không hoàn thành trách nhiệm đó trong trường hợp này. Chúng tôi đã gây ra cho bà Choi, người đáng lẽ phải được bảo vệ toàn diện với tư cách là nạn nhân của bạo lực tình dục, nỗi đau và sự khổ sở vô bờ bến. Chúng tôi chân thành xin lỗi”.
Phán quyết lịch sử này đã khép lại một vụ án kéo dài hàng thập kỷ, một biểu tượng cho cuộc đấu tranh giành công lý của phụ nữ. Theo đánh giá của các nhà hoạt động xã hội, kết quả phiên tòa thể hiện sự công nhận ngày càng tăng ở Hàn Quốc về quyền của nạn nhân và tính hợp pháp của quyền tự vệ trong các trường hợp bạo lực tình dục.
Vụ án của bà Choi đã được ghi nhận là “vụ án tiêu biểu mà quyền tự vệ không được công nhận” trong sách giáo khoa luật hình sự, và từng được trình lên tòa án với tên gọi “vụ án cưỡng hôn cắt lưỡi” vào năm 1995. Năm 2003, vụ việc này cũng được chuyển thể thành bộ phim “Just Because You’re a Woman”.
Admin
Nguồn: VnExpress