Alcaraz: Vươn tới sự hoàn hảo trong tennis

Carlos Alcaraz, tay vợt người Tây Ban Nha, khép lại một mùa giải thành công rực rỡ khi ôm chặt chiếc cúp vô địch Mỹ Mở rộng 2025 trên hành lang sân Arthur Ashe, New York. Anh hài hước nói: “Coi chừng, đừng làm rơi nó nhé! Sẽ không vui đâu…”.

Ở tuổi 22, Alcaraz đã sở hữu sáu danh hiệu Grand Slam và trở thành ngôi sao quần vợt có thu nhập cao nhất năm 2025. Dù vậy, chàng trai đến từ El Palmar, Murcia vẫn giữ được sự chân thành và gần gũi như những ngày đầu sự nghiệp.

Khi được hỏi liệu Mỹ Mở rộng 2025 có phải là giải đấu hoàn hảo nhất của anh, Alcaraz chia sẻ: “Có lẽ vậy, bởi tôi đã duy trì được phong độ cao và ổn định trong suốt giải đấu. Về mặt chuyên môn, đó là hai tuần thi đấu tuyệt vời. Tôi luôn nỗ lực mỗi ngày để đạt được điều này. Giành Grand Slam là vô cùng khó khăn, vì vậy bạn phải trân trọng thành quả và tận hưởng khoảnh khắc này.”

Huấn luyện viên Juan Carlos Ferrero đã dùng từ “hoàn hảo” để miêu tả màn trình diễn của Alcaraz, trong khi cựu số một thế giới Mats Wilander bày tỏ sự lo ngại về tương lai của quần vợt khi chứng kiến sự xuất sắc và toàn diện của tay vợt trẻ. Alcaraz khiêm tốn đáp lại: “Chúng tôi luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Đó là điều quan trọng nhất. Sự hoàn hảo là điều không thể đạt được, nhưng chúng ta có thể chạm đến nó. Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng mình có thể tiến bộ hơn nữa, và sẽ có người khác, thậm chí là Jannik Sinner, có thể vượt qua tôi. Vì vậy, chúng tôi phải không ngừng nỗ lực, tập luyện và hoàn thiện mỗi ngày.”

Carlos Alcaraz ăn mừng sau khi đánh bại Novak Djokovic ở bán kết Mỹ Mở rộng 2025, diễn ra ngày 5/9/2025 ở New York, Mỹ. Ảnh: Reuters
Alcaraz hạ Djokovic tại US Open 2025: Bước tiến lịch sử. Ảnh: Internet

Alcaraz cũng chia sẻ rằng những lời chỉ trích cũng là một động lực thúc đẩy anh. Gần đây, có ý kiến cho rằng anh là một tay vợt thích tiệc tùng và thiếu sự cống hiến. “Động lực đến từ chính bản thân tôi,” Alcaraz khẳng định. “Sau khi bộ phim tài liệu về tôi được công chiếu, đã có nhiều bàn tán về việc tôi nghiện tiệc tùng. Nhưng tôi chỉ thích tận hưởng cuộc sống! Ai mà không thích cơ chứ?”

Alcaraz giải thích thêm: “Nếu biết sắp xếp, chúng ta sẽ có thời gian cho mọi thứ. Chúng ta làm việc chăm chỉ, chấp nhận xa nhà để có những khoảnh khắc riêng và được vui chơi. Mỗi người có cách tận hưởng riêng, và tôi thích ra ngoài vui chơi vì tôi mới 22 tuổi. Tôi thích dành thời gian cho gia đình và bạn bè, dù là đi tiệc tùng hay chỉ là những hoạt động nhẹ nhàng hơn. Quan trọng là có được khoảng thời gian ý nghĩa bên gia đình để có thêm động lực trước khi bước vào các giải đấu.”

Alcaraz thừa nhận rằng anh đang trưởng thành hơn rất nhiều và học cách đối phó với nhiều tình huống khác nhau. “Tôi cố gắng quản lý mọi thứ tốt nhất có thể, vì điều này không hề dễ dàng. Khi mọi việc bên ngoài sân đấu thuận lợi, thì mọi chuyện trong sân cũng thường suôn sẻ. Đó là điểm tôi đã cải thiện nhiều nhất. Tôi đã tiến bộ nhiều và nhận ra tầm quan trọng của việc chăm chút từng chi tiết để đạt được trạng thái hoàn hảo.”

Khi được hỏi về việc giữ ý thức trong các phát ngôn, đặc biệt là khi được hỏi về Tổng thống Mỹ Donald Trump, Alcaraz cho biết: “Tôi hiểu rõ rằng những gì tôi nói có thể bị phóng đại lên nhiều lần. Tôi cố gắng cẩn trọng nhất có thể với những gì mình nói và cách mình diễn đạt. Nhiều lúc, khi đang nóng giận vì thua trận, việc kiềm chế lời nói không hề dễ. Tôi luôn cố gắng thể hiện bản thân mình là người tôn trọng và đúng mực.”

Alcaraz cũng chia sẻ quan điểm về việc một vận động viên hàng đầu phải là một tấm gương: “Mỗi người có cách sống và hành xử riêng. Tôi thích truyền cảm hứng để các bạn trẻ có một hình mẫu noi theo.”

Nói về lối chơi quần vợt của mình, Alcaraz cho biết: “Đó là phong cách của tôi, tôi thích chơi như vậy. Tôi tin mình có thể làm nhiều thứ trên sân, thực hiện nhiều cú đánh khác nhau. Hơn nữa, tôi ngày càng hài lòng với thể lực của mình, vì nó mang lại rất nhiều sự tự tin.”

Về nhận xét của Jannik Sinner rằng lối đánh của anh “quá dễ đoán”, Alcaraz không đồng tình: “Tôi xem và nghiên cứu rất nhiều trận đấu của đối thủ. Tôi thích cách anh ấy chơi, những gì anh ấy làm thật sự rất tuyệt. Tôi không cho rằng anh ấy dễ đoán, chỉ là chúng tôi ngày càng hiểu nhau hơn vì đã đối đầu khá nhiều lần. Tôi biết điểm mạnh của anh ấy và cố gắng điều chỉnh để đối phó.”

Alcaraz cũng chia sẻ về sự cạnh tranh với Sinner: “Chúng tôi thúc đẩy nhau đến giới hạn, buộc cả hai phải tốt hơn mỗi ngày, ở mỗi giải đấu. Tôi nghĩ phiên bản Carlos giỏi nhất vẫn chưa xuất hiện đâu.”

Sau hai năm, Alcaraz đã trở lại vị trí số một thế giới. Anh cho biết: “Một trong những mục tiêu của mùa giải này là cố gắng lấy lại vị trí số một càng sớm càng tốt, hoặc ít nhất là trước khi năm nay kết thúc. Vì thế, mơ ước đã thành hiện thực. Hơn nữa, nếu mục tiêu đó được hoàn thành cùng thời điểm bạn vô địch một giải Grand Slam, cảm giác còn gì tuyệt bằng.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *