Vụ nổ súng kinh hoàng xảy ra tại Đại học Utah Valley (UVU) ngày 10/9 vừa qua đã gây chấn động dư luận, cướp đi sinh mạng của nhà hoạt động chính trị bảo thủ Charlie Kirk, 31 tuổi. Sự việc đau lòng này diễn ra ngay trong buổi thảo luận ngoài trời do Kirk tổ chức, thu hút hơn 3.000 người tham dự, chủ yếu là sinh viên.
Theo lời kể của Raydon DeChene, một trong những người tham dự, không khí trước khi buổi tranh luận bắt đầu rất sôi động và náo nhiệt. Đám đông hô vang tên Kirk, người được biết đến là một đồng minh thân tín của Tổng thống Donald Trump và có tầm ảnh hưởng lớn trong giới chính trị.
Buổi thảo luận diễn ra theo hình thức quen thuộc “Hãy chứng minh tôi sai”, nơi Kirk mời sinh viên đặt câu hỏi và tranh luận về các quan điểm chính trị, xã hội gây tranh cãi của anh.

Jordan Last, một sinh viên UVU có mặt tại sự kiện, cho biết anh đã đến từ sớm với hy vọng được tranh luận với Kirk. Anh đứng cách sân khấu khoảng 15-30 mét khi nghe thấy một tiếng động lớn.
Emma Pitts, phóng viên của Deseret News, kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: “Có rất nhiều máu. Sau phát súng, mọi người lập tức nằm xuống. Tôi và đồng nghiệp Eva Terry ôm chặt nhau, cố gắng trốn. Chỉ một phút sau, đám đông bắt đầu tháo chạy. Cả trường đại học bị sơ tán.”
Vụ nổ súng xảy ra khi Kirk đang trả lời câu hỏi của sinh viên về các vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ. Theo DeChene, ngay sau khi Kirk vừa cầm micro để chuẩn bị trả lời câu hỏi về số vụ xả súng do người chuyển giới gây ra trong 10 năm qua, một tiếng nổ lớn vang lên. “Tôi đứng ngay hàng đầu và nghe một tiếng ‘đòm’ vang lên từ phía sau, hướng khu đồi. Anh ấy ôm cổ, máu loang khắp nơi, mắt dựng ngược,” DeChene kể lại.
Max Stanley, một vận động viên bóng chày của UVU, cũng nghe rõ tiếng súng và chứng kiến Kirk đổ gục xuống.

Nhiều nhân chứng cho rằng công tác an ninh tại sự kiện còn lỏng lẻo, với số lượng cảnh sát ít ỏi và không có máy dò kim loại. Một người tham dự còn cho biết không có ai kiểm tra vé và địa điểm có quá nhiều lối ra vào, khiến việc tiếp cận trở nên dễ dàng.
Cảnh sát trưởng UVU, Jeffrey Long, thừa nhận lực lượng an ninh đã không lường trước được tình huống. Ông cho biết chỉ có sáu sĩ quan mặc đồng phục làm nhiệm vụ, cùng một số cảnh sát chìm trà trộn trong đám đông.

Thống đốc Utah Spencer Cox ban đầu thông báo một “cá nhân liên quan” đã bị tạm giữ, nhưng sau đó người này đã được thả sau khi thẩm vấn. Hiện tại, nghi phạm thực sự vẫn chưa bị bắt và cơ quan chức năng đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin.

Vụ việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong giới chính trị. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Lee gọi đây là một hành động khủng bố chính trị ghê tởm. Tổng thống Trump đã bày tỏ sự thương tiếc trên Truth Social và ra lệnh treo cờ rủ trên toàn quốc để tưởng nhớ Kirk.
Sự ra đi đột ngột của Charlie Kirk đã để lại một khoảng trống lớn trong giới chính trị bảo thủ. Anh là đồng sáng lập tổ chức Turning Point USA (TPUSA), một phong trào chính trị sinh viên lớn mạnh, và là một nhà bình luận sắc sảo, thường xuyên phê phán Đảng Dân chủ. Vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực chính trị đang gia tăng tại Mỹ.
Admin
Nguồn: VnExpress
