Chiều ngày 5/9, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại tiệm trang sức Kim Hưng, thuộc sở hữu của một người gốc Việt 88 tuổi, ở thành phố San Jose, bang California, gây xôn xao dư luận.
Vào khoảng 2 giờ chiều, khi ông chủ và con trai đang chuẩn bị đóng cửa, một chiếc Ford Explorer màu xám bất ngờ lao thẳng vào cửa trước của tiệm. Cú tông mạnh khiến tủ trưng bày bị đẩy lùi, hai cha con ông chủ tiệm vô cùng bàng hoàng.
Ngay sau đó, một nhóm cướp bịt mặt, đeo găng tay xông vào, hô lớn yêu cầu mọi người nằm xuống. Chúng dùng búa đập phá tủ kính, một tên cướp giật đồ trang sức từ tay ông chủ, tên khác xô ngã ông. Con trai ông chủ, trong tình thế nguy hiểm, đã giơ tay đầu hàng và nép vào góc tường, có lúc bị một tên cướp chĩa súng vào người.
Nhóm cướp nhanh chóng vơ vét trang sức vào các túi đựng rác rồi tẩu thoát trên ít nhất bốn chiếc xe hơi đậu sẵn bên ngoài, bỏ lại chiếc SUV dùng để phá cửa. Vụ cướp diễn ra vỏn vẹn trong khoảng 40 giây.

Ước tính thiệt hại của tiệm Kim Hưng lên đến hơn 50.000 USD. Gia đình nạn nhân từ chối tiết lộ danh tính vì lo sợ bị trả thù. Ông chủ tiệm, sau cú ngã, đã bị đột quỵ và phải nhập viện. Sau 5 ngày điều trị, ông đã xuất viện và đang hồi phục tại nhà.

Theo lời kể của Linh, cháu gái ông chủ tiệm, chú của cô vẫn còn hoảng loạn và sang chấn tâm lý sau vụ cướp. Gia đình đang cân nhắc việc đóng cửa tiệm vàng sau biến cố này. “Chúng tôi không biết có nên tiếp tục kinh doanh ở đó nữa không,” Linh chia sẻ. Cô cho biết thêm, chú cô đã đến California 40 năm trước và gây dựng gia đình ở San Jose và các vùng lân cận, là một người đàn ông của gia đình và rất yêu thương người thân.
Linh đã đến tiệm Kim Hưng khoảng 10 phút sau vụ cướp và chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Chú cô trong trạng thái sốc nặng, chân dính đầy máu do dẫm phải mảnh kính vỡ. Ông liên tục hỏi bằng tiếng Việt: “Trời ơi! Trời ơi! Chúng đã đi chưa? Chúng đã đi chưa?”. Do ông không thể trả lời các câu hỏi, Linh đã gọi cấp cứu. Các bác sĩ cho biết ông chủ tiệm vàng đã may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời sau cơn đột quỵ.
Điều đáng nói, vụ cướp xảy ra chỉ vài ngày sau khi San Jose được công ty tư vấn tài chính SmartAsset xếp hạng là thành phố an toàn nhất nước Mỹ.

Tính đến thời điểm hiện tại, một tuần sau vụ cướp, Sở Cảnh sát San Jose vẫn chưa bắt được nghi phạm nào và chưa có thông tin gì về băng cướp.
Chỉ vài ngày sau đó, vào chiều ngày 10/9, một tiệm vàng khác của người gốc Việt, Fine Jewelry, cách đó 18 km, cũng bị một nhóm cướp tấn công với phương thức tương tự. Nhóm cướp bịt mặt đã dùng búa cố gắng phá cửa tiệm, buộc ông chủ phải nổ súng cảnh cáo. Vụ việc đang được cảnh sát điều tra, nhưng vẫn chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.
Theo giới chức và người dân địa phương, San Jose đang phải đối mặt với làn sóng tội phạm gia tăng, với nhiều vụ việc không được trình báo. Tổ chức Asians Unite cho biết: “Tội phạm đang tấn công các doanh nghiệp nhỏ giữa ban ngày.” Ông Edward Escobar, lãnh đạo Liên minh vì Gắn kết Cộng đồng, nhận định: “Đây là những đường dây tội phạm có tổ chức hoạt động khắp California. San Jose chỉ là đến lượt trong danh sách mà thôi.”
Trong hoàn cảnh khó khăn này, gia đình tiệm Kim Hưng không kêu gọi quyên góp. “Chúng tôi chỉ cầu nguyện và mong ông ấy sớm khỏe lại. Chúng tôi muốn mọi người nắm được tình hình an ninh, an toàn của các hộ kinh doanh ngay lúc này,” Linh chia sẻ.
Admin
Nguồn: VnExpress