Tôi từng đọc được câu chuyện về một cô gái phải gắn bó với chiếc quần jeans suốt 7 năm chỉ vì vòng eo 73cm khó tìm được chiếc quần nào vừa vặn. Bản thân tôi cũng không ít lần rơi vào tình cảnh tương tự, khi bảng size của các hãng thời trang khác nhau “một trời một vực”. Hôm nay mặc vừa size M, ngày mai đã thấy chật ních, thậm chí cùng một nhãn hiệu nhưng bộ sưu tập mùa này đã khác xa mùa trước. Đến lúc đó, tôi chẳng còn bận tâm đến con số size nữa, điều quan trọng nhất là trang phục ấy có thực sự phù hợp với cơ thể mình hay không.
Điều khiến tôi khó chịu nhất là việc nhiều nhãn hàng thời trang, đặc biệt là các thương hiệu nội địa, dường như đang cố tình tạo ra những “size ảo”. Thay vì tuân theo một chuẩn mực chung, họ thu nhỏ số đo để khách hàng cảm thấy vui vẻ khi mặc vừa size nhỏ hơn, ngầm tạo áp lực phải luôn gầy guộc.
Trước đây, tôi cảm thấy có lỗi khi liên tục mua hàng online rồi trả lại, nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Việc đến trực tiếp cửa hàng thử đồ cũng trở nên mệt mỏi vì không biết đâu mới là con số thật. Tệ hơn, tôi nhận ra điều này tạo ra áp lực tâm lý không nhỏ. Nếu chẳng may mặc không vừa một size vốn quen thuộc, người ta dễ dàng nghĩ rằng mình đã tăng cân, dù thực tế cơ thể không thay đổi đáng kể.
Tôi cho rằng đây là một hình thức thao túng cảm xúc. Thời trang vốn dĩ là để làm đẹp và mang lại sự thoải mái, nhưng giờ đây lại biến thành một cuộc chơi của những con số, nơi mỗi số đo được thổi phồng để bán được nhiều sản phẩm hơn. Hệ quả là quần áo trở nên vô nghĩa với đủ loại size, còn người mặc thì ngày càng hoang mang, thậm chí mặc cảm về cơ thể mình.
Nếu vòng eo 73cm đã bị coi là khó mua đồ, thì rõ ràng ngành thời trang đang loại bỏ một bộ phận lớn khách hàng. Không phải ai cũng sở hữu vóc dáng mảnh mai, cao ráo và vừa vặn với những thông số được định sẵn trong phòng thiết kế.
Thay vì mở rộng sự đa dạng, nhiều thương hiệu lại chọn cách cố định một “chuẩn đẹp” để buộc người mặc phải chạy theo. Tôi cho rằng đó là một chiến lược kinh doanh ngắn hạn, bỏ qua sự tôn trọng dành cho rất nhiều khách hàng.
Một chiếc quần phù hợp có thể gắn bó với tôi nhiều năm, giá trị hơn bất kỳ ảo tưởng nào về việc mặc vừa một size nhỏ. Ngành thời trang có thể tiếp tục tồn tại nhờ những chiêu trò marketing, nhưng tôi tin rằng sự bền vững chỉ đến khi họ thực sự quan tâm và tạo ra những sản phẩm phù hợp với nhiều dáng vóc khác nhau.
Admin
Nguồn: VnExpress