Mong Em Đừng Lạc Anh: Lời Ngỏ Tình Yêu Da Diết

Gửi em, cô gái mà anh sắp được biết tên, sắp được gặp mặt và chắc chắn đang đọc những dòng tâm sự này. Thật tình cờ anh biết đến “Hẹn hò VnExpress”. Giữa thời đại mà các ứng dụng hẹn hò, mạng xã hội ảo tung hoành, giữa vô vàn những lời tán tỉnh, anh không ngờ vẫn còn một nơi để người ta viết thư tìm kiếm tình yêu. Điều này gợi lại trong anh những kỷ niệm của thời hẹn hò trên Yahoo Messenger: những giờ phút “chém gió” trong chat room, những tiếng “buzz” làm tim xao xuyến, và sự hồi hộp chờ đợi buổi gặp mặt đầu tiên.

Anh đã đọc rất nhiều bài viết và bình luận trên này, và rút ra một điều: cộng đồng ở đây có lẽ là những người trân trọng cuộc sống chậm rãi, thích cảm nhận những giá trị đích thực, không vội vàng trong tình yêu. Họ nghiêm túc tìm kiếm một mối quan hệ chất lượng, chứ không phải những cuộc tình thoáng qua. Có lẽ họ vẫn đang tích cực tìm kiếm mảnh ghép còn thiếu trên mọi “mặt trận”, hoặc đã quá mệt mỏi với những giông bão của cuộc đời, quyết định “nằm vùng” ở đây để chờ đợi cơ hội.

Cảm giác hồi hộp chờ đợi nick người ấy sáng lên, trái tim rung động khi sắp gặp mặt, bỗng nhiên sống lại trong anh. Vì thế, anh viết những dòng này, vào một ngày cuối tuần đẹp trời, để gửi đến em, người mà anh tin rằng sẽ gửi mail hồi đáp, để chúng ta có cơ hội cùng nhau bước vào một hành trình mới.

Về anh, ngoại hình ổn, lối sống lành mạnh, không thuốc lá, không tệ nạn, biết chăm lo sức khỏe. Chiều cao khoảng 1m66, có lẽ còn cao thêm được nữa, vì cổ anh ngày càng dài ra vì ngóng em đó. Công việc ổn định, đủ sức lo cho gia đình nhỏ của chúng ta. Quan điểm của anh là kiếm tiền rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Ngôi nhà của anh có thể không lớn, nhưng sẽ luôn tràn ngập sự ấm cúng. Anh luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ, và có đủ bản lĩnh để cùng em vượt qua mọi thử thách.

Trong tình cảm, anh coi trọng sự chân thành, quan tâm và tôn trọng lẫn nhau. Anh mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài, chứ không phải “tìm cho có” hay để “giải quyết deadline”. Chúng ta hãy bắt đầu làm bạn nhé: nhắn tin, gọi điện, hẹn hò cà phê, ăn uống ở những nơi công cộng (ý anh là mình công khai như những người bạn, chứ không hề lén lút). Quan trọng nhất là dành thời gian cho nhau để tìm hiểu. Anh tin rằng, muốn hiểu nhau, cần phải trò chuyện và ở bên nhau thật nhiều. Anh thích nhắn tin quan tâm, và mong em cũng vậy, ngay cả khi chúng ta chỉ mới là bạn. Nhưng gặp mặt trực tiếp vẫn là điều tuyệt vời nhất, bởi vì ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, khó có thể che giấu điều gì. Anh mong rằng khi nói chuyện, em sẽ nhìn vào mắt anh, để cảm nhận được sự chân thành trong đó. Khi đã đủ chân thành và thấu hiểu, tình cảm và mọi thứ sẽ đến một cách tự nhiên.

Đến giờ, có lẽ cả anh và em đều đã trải nghiệm đủ những “mùi vị” của cuộc sống, gặp gỡ đủ mọi kiểu người. Vì vậy, anh nghĩ rằng chúng ta nên bớt đi sự cầu toàn, bởi vì tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng, mà là một bức tranh đa sắc màu. Hạnh phúc chỉ là những khoảnh khắc đẹp đan xen trong một hành trình dài. Để tình yêu đẹp hơn, tốt hơn mỗi ngày, cần sự vun đắp từ cả hai phía. Những câu chuyện ngôn tình trên phim ảnh chỉ nên xem để giải trí, đừng đem ra so sánh với thực tế, sẽ rất khập khiễng. Anh là người sống tình cảm, lãng mạn, và có nhiều ý tưởng, nhưng anh thích mọi thứ ở mức vừa đủ.

Trong cuộc sống, anh tâm đắc câu nói “biết mình biết người, trăm trận trăm thắng”. Với anh, “thắng” ở đây không phải là hơn thua, mà là cả hai cùng trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ cần mỗi người nhường nhau một chút, thì cả hai đều sẽ “thắng”. Ai cũng có cái tôi, có chính kiến riêng, nhưng đôi khi chúng ta nên nghĩ cho cái chung. Đừng để đến khi mọi chuyện đã muộn rồi mới phải thốt lên “giá như”. Mong nhận được tin em.

(Thông tin liên hệ được giữ nguyên theo yêu cầu đề bài.)

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *