Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông báo đã làm rõ hành vi giết người của Nhã, 51 tuổi, một công nhân bị cáo buộc gây ra vụ án mạng nghiêm trọng do ghen tuông.
Vụ việc gây chấn động tại khu nhà trọ ở xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa (Long An), nơi Nhã từng sinh sống. Người dân địa phương không khỏi bàng hoàng khi biết người đàn ông mà họ nhận xét là hiền lành lại có thể gây ra “tội ác kinh hoàng”. Chính quyền xã Khánh Hưng, nơi Nhã đăng ký thường trú, xác nhận ông ta chưa từng có tiền án, tiền sự và chỉ mới rời địa phương khoảng nửa năm để làm công nhân.

Theo kết quả điều tra, Nhã và chị Lan (32 tuổi, ngụ xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, Long An), một phụ nữ đã ly hôn và có hai con, nảy sinh tình cảm vào đầu năm nay. Sau đó, cả hai chuyển đến sống chung tại khu trọ và cùng làm công nhân.

Thời gian gần đây, Nhã bắt đầu nghi ngờ chị Lan có quan hệ tình cảm với người khác, dẫn đến những cơn ghen tuông và cãi vã thường xuyên.
Theo lời khai của Nhã, tối ngày 29/8, ông ta nhìn thấy chị Lan đi cùng một người đàn ông lạ. Cơn ghen bùng nổ, Nhã yêu cầu chị Lan về phòng trọ để nói chuyện, nhưng chị không đồng ý. Đêm đó, tại phòng trọ, hai người tiếp tục tranh cãi gay gắt.

Nhã khai rằng đã cố gắng níu kéo tình cảm nhưng bị chị Lan xô ra và dùng dao đe dọa. Trong lúc mất kiểm soát, Nhã giật lấy con dao, dùng tay đánh liên tiếp vào đầu chị Lan khiến nạn nhân bất tỉnh và tử vong tại chỗ.
Hoảng sợ bị phát hiện, Nhã đã phân xác nạn nhân, bỏ vào bao tải cùng với quần áo của chị Lan. Giữa đêm khuya, ông ta dùng xe máy của chị Lan chở bao tải đi phi tang, chạy xe hơn 70 km đến một đoạn đường vắng thuộc xã Mộc Hóa (Long An). Tại đây, Nhã vứt thi thể nạn nhân rồi quay trở lại phòng trọ để dọn dẹp, sau đó trở về quê ở xã Khánh Hưng sinh sống như không có chuyện gì xảy ra.
Ngày 7/9, người dân xã Mộc Hóa trong lúc đi làm đồng đã phát hiện một bao tải lớn màu đỏ, bốc mùi hôi thối. Lực lượng chức năng xác định bên trong là thi thể một phụ nữ không còn nguyên vẹn, đang trong giai đoạn phân hủy, cùng với nhiều đồ đạc cá nhân.
Cùng thời điểm này, gia đình chị Lan đã đến cơ quan công an trình báo về việc mất liên lạc với người thân. Trong khi đó, em trai của Nhã cũng báo với công an xã về việc nghe anh trai thú nhận đã sát hại người tình.
Ban đầu, Nhã một mực chối tội khi bị triệu tập để làm việc. Tuy nhiên, sau hơn một ngày đấu tranh và khi các bằng chứng được đưa ra, Nhã đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo cán bộ điều tra, nếu không ngăn chặn kịp thời, rất có thể nghi phạm đã trốn sang khu vực biên giới Campuchia gần đó.
Admin
Nguồn: VnExpress