Thử độ bền mũ bảo hiểm quân đội Mỹ bằng cách ‘bắn thử’

Sean O’Donnell, 46 tuổi, cư dân quận Harris, Texas, đang đối mặt với cáo buộc giết người sau một sự việc thương tâm xảy ra vào ngày 17/8. O’Donnell hiện đang bị giam giữ và dự kiến sẽ ra hầu tòa vào tháng 9.

Theo hồ sơ vụ án, O’Donnell và bạn của mình, Aaron Prout, 34 tuổi, một cựu sĩ quan Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh, đã cùng nhau uống rượu tại nhà của O’Donnell. Trong lúc say xỉn, cả hai nảy ra ý tưởng thực hiện một trò chơi nguy hiểm: thay phiên nhau bắn vào đầu người kia bằng súng trường, với điều kiện cả hai đều đội mũ bảo hiểm Kevlar.

Mũ bảo hiểm Kevlar, được thiết kế để bảo vệ người đội khỏi các tác động mạnh, thường được sử dụng bởi quân đội hiện đại. Tuy nhiên, loại mũ này không hoàn toàn chống đạn. Trong tình huống này, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể biến trò chơi nguy hiểm thành một bi kịch chết người.

Ban đầu, nhà chức trách cho rằng Prout tự gây ra vết thương cho mình một cách vô tình. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó cho thấy O’Donnell đã “bắn thử” vào mũ bảo hiểm khi Prout đang đội.

Mặc dù O’Donnell đã cố gắng che đậy sự thật, nhưng những bằng chứng thu thập được đã vạch trần hành vi của anh ta. Cả O’Donnell và Prout đã chia sẻ video ghi lại cảnh họ bắn nhau bằng súng trường với bạn bè, và những người này đã khuyên họ nên dừng trò chơi nguy hiểm lại.

Cảnh sát trưởng quận Harris đã bày tỏ sự bàng hoàng về vụ việc trên mạng xã hội X, nhấn mạnh sự khó tin khi hai người bạn lại có thể tham gia vào một trò chơi nguy hiểm như vậy trong một khu dân cư. Ông cũng cho rằng không có lời giải thích thỏa đáng nào cho những gì đã xảy ra, không có động cơ bí mật hay vấn đề sức khỏe tâm thần nào liên quan. Theo ông, cả hai người đàn ông đều đủ trưởng thành để nhận thức được sự nguy hiểm, và một trong hai đã phải trả giá bằng mạng sống vì sự nhầm lẫn giữa trang bị quân sự và trò đùa.

Mũ bảo hiểm quân đội Kevlar. Ảnh: MSA09
Đánh giá mũ bảo hiểm quân đội Kevlar (Ảnh: MSA09). Ảnh: Internet

Aaron Prout, nạn nhân trong vụ việc, từng có 10 năm phục vụ trong Thủy quân Lục chiến Hoàng gia Anh trước khi chuyển đến Texas, Mỹ.

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của việc sử dụng súng một cách thiếu thận trọng, đặc biệt là khi đang trong tình trạng say xỉn. Nhiều người đã bình luận rằng câu chuyện này là một minh chứng rõ ràng cho câu nói “chơi ngu, chịu hậu quả.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *